
Ken Oliver-Méndez, thuộc hãng tin EWTNNews, ngày 17 tháng 5 năm 2026, cho biết: Trong một buổi cầu nguyện và ca ngợi liên tôn kéo dài trước thềm kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh, các nhân vật chính trị hàng đầu của Hoa Kỳ đã tập hợp cùng các nhà lãnh đạo tôn giáo lớn và hàng nghìn người Mỹ vào ngày 17 tháng 5 để suy gẫm về vai trò của sự quan phòng trong lịch sử Hoa Kỳ và tái hiến đất nước như “một quốc gia dưới sự che chở của Thiên Chúa”.
Sự kiện này, được tổ chức dưới sự bảo trợ của Freedom 250, sáng kiến công tư của quốc gia dẫn đầu lễ kỷ niệm 250 năm ngày thành lập Hoa Kỳ, cũng tưởng niệm hành động của Quốc hội Lục địa của các thuộc địa Hoa Kỳ, trước Chiến tranh Cách mạng đã tuyên bố ngày 17 tháng 5 năm 1776 là “Ngày Hạ mình xuống [humiliation], Ăn chay và Cầu nguyện”. Trong bản tuyên bố đó, các nhà lãnh đạo của quốc gia non trẻ đã kêu gọi công dân của họ “thú nhận và ăn năn về vô số tội lỗi và sự vi phạm của chúng ta, và bằng sự ăn năn chân thành và sửa đổi cuộc sống, hãy xoa dịu sự bất mãn chính đáng của Người [Thiên Chúa], và nhờ công đức và sự cầu thay của Chúa Giêsu Kitô, hãy nhận được sự tha thứ của Người.”
Những người Công Giáo tham dự sự kiện “Tái hiến 250 năm”, được tổ chức tại Quảng trường Quốc gia ở Washington, D.C., bao gồm Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Hồng Y Timothy Dolan, Giám mục Robert Barron, và diễn viên Jonathan Roumie, người đóng vai Chúa Giêsu trong loạt phim truyền hình “The Chosen”.
Tổng thống Donald Trump không tham dự hoặc đưa ra thông điệp riêng nào cho sự kiện này. Thay vào đó, một đoạn video của tổng thống từ sự kiện “Nước Mỹ đọc Kinh Thánh” tháng trước đã được phát, trong đó ông Trump đọc từ sách 2 Sử ký, bao gồm câu 7:14: “Nếu dân ta, là những người được gọi bằng danh ta, hạ mình xuống, cầu nguyện, tìm kiếm mặt ta, và từ bỏ những đường lối gian ác của mình, thì ta sẽ nghe từ trời, tha tội cho họ và chữa lành đất nước họ.”
Trong một thông điệp video gửi đến những người tham dự, Hồng Y Timothy Dolan lưu ý rằng “trong mỗi chương của câu chuyện nước Mỹ, đức tin của chúng ta vào Chúa luôn là nền tảng cho sự vĩ đại của chúng ta.”
“Những giá trị sâu sắc nhất của đất nước chúng ta luôn bắt nguồn từ bản sắc của chúng ta như dân của Thiên Chúa và được neo giữ trong thực tại chúng ta không những là công dân Mỹ — chắc chắn rồi, chúng ta là vậy và biết ơn vì điều đó — mà chúng ta còn được định sẵn một ngày nào đó trở thành công dân của thiên đàng,” Dolan nhấn mạnh, và nói thêm rằng “những người sáng lập của chúng ta đã biết điều đó. Họ biết rằng để trở thành những công dân trung thành và có ích, những người yêu nước chân chính, thì trước hết chúng ta phải nhận ra rằng mình là con cái của Thiên Chúa.” Để nhấn mạnh quan điểm này, ĐHY Dolan đã trích dẫn lời của vị Cha lập quốc lỗi lạc và tổng thống đầu tiên của quốc gia, George Washington, người đã nói vào năm 1778: “Trong khi chúng ta hăng hái thực hiện bổn phận của những công dân và người lính tốt, chúng ta chắc chắn không nên lơ là bổn phận cao cả hơn của tôn giáo - bên cạnh phẩm chất cao quý của người yêu nước, vinh quang cao nhất của chúng ta là thêm vào đó phẩm chất cao quý hơn nữa của người Kitô hữu.”
ĐHY Dolan cũng nhân dịp này thông báo với khán giả rằng các giám mục của quốc gia sẽ “dâng hiến Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cho Trái Tim Cực Thánh của Chúa Giêsu vào ngày 12 tháng 6 năm nay.”
Lời cầu nguyện trọng tâm của sự kiện được dẫn dắt bởi Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Mike Johnson, người ngay từ đầu lời cầu nguyện đã nhắc lại hành động của các bậc tiền bối lập pháp của quốc gia vào ngày 17 tháng 5 năm 1776, mà ông lưu ý rằng họ đã làm điều đó “để hạ mình xuống và tìm kiếm sự hướng dẫn của Người vào buổi bình minh của cuộc đấu tranh giành tự do.”
Dân biểu Johnson tiếp tục: “Quốc gia được hình thành sau đó, nhờ lòng thương xót và ân sủng của Người, sẽ trở thành quốc gia thành công nhất, nhân ái nhất trong lịch sử thế giới.”
“Lạy Chúa, hôm nay dân tộc chúng con lại một lần nữa quy tụ nhân danh Chúa,” Johnson cầu nguyện. “Chúng con đã hạ mình trước Chúa. Chúng con thừa nhận rằng phép lạ của sự lập quốc và vô số phép lạ tiếp theo đều là do Chúa thực hiện.”
“Chúng con cầu xin Chúa ban cho tất cả người Mỹ một tình yêu nước mới mẻ, niềm hy vọng cho tương lai và niềm tin vào lòng thương xót và ân sủng vĩnh cửu của Chúa,” Johnson tiếp tục. “Lạy Cha, chúng con cầu xin lòng thương xót trên đất nước chúng con, lòng thương xót cho những sai lầm của chúng con, tha thứ cho tội lỗi của chúng con cá nhân và tập thể, và giúp chúng con tận hiến với lòng sùng kính và lòng yêu nước mới mẻ cho những chân lý vĩnh cửu trong lời Chúa.”
Khi kết thúc lời cầu nguyện, Johnson tuyên bố: “Hôm nay, lạy Chúa, trong năm thứ 250 của nền độc lập Hoa Kỳ, chúng con xin tái hiến dâng Hợp chủng quốc Hoa Kỳ như một quốc gia dưới sự che chở của Chúa,” và ông cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống trên đất nước Hoa Kỳ. Sau Johnson là một trong những vị giám mục Công Giáo nổi tiếng nhất nước, Giám mục Robert Barron, người đã nhắc đến câu nói của Giám mục Fulton Sheen rằng Bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ tương đương với một “tuyên ngôn về sự phụ thuộc” vào Thiên Chúa.
“Lạy Chúa, trong ngày kỷ niệm quốc gia trọng đại này, chúng con quy tụ lại để tái hiến dâng đất nước chúng con cho Chúa,” Barron cầu nguyện. “Không phải vì Chúa cần sự tận hiến của chúng con, mà vì khi ca ngợi Chúa, chúng con nhận được ân sủng chồng chất lên nhau.”
Nhắc lại rằng Hoa Kỳ được xây dựng trên nền tảng thần học, Barron kết thúc lời cầu nguyện của mình bằng cách tuyên bố rằng “với tư cách là một giám mục của Giáo Hội Công Giáo và là một người Mỹ tự hào, tôi mạnh dạn một lần nữa hiến dâng đất nước chúng ta cho Chúa và nói rằng: Lạy Chúa, xin cho ánh sáng dung nhan Chúa chiếu soi trên đất nước chúng con. Amen.”