1. Tòa thánh làm rõ về vinh dự được trao cho đại sứ Iran
Tòa Thánh đã làm rõ rằng vinh dự được trao cho đại sứ Iran tại Vatican là một phần của nghi lễ ngoại giao thường lệ dành cho 13 đại sứ, sau khi các phương tiện truyền thông Iran đưa tin đây là một cử chỉ đặc biệt của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV.
Ông Mohammad Hossein Mokhtari, Đại sứ Iran tại Tòa Thánh, nằm trong số các nhà ngoại giao được phong tước Hiệp sĩ hoặc Nữ Hiệp sĩ Đại Thập tự với Huân chương Pius IX vào ngày 12 tháng 5. Thông tấn xã Vatican cho biết các danh hiệu này được trao cho các đại sứ đã hoàn thành hai năm phục vụ với tư cách là đại diện tại Tòa Thánh.
Buổi lễ do Đức Tổng Giám Mục Paolo Rudelli, Thứ trưởng phụ trách các vấn đề chung tại Phủ Quốc vụ khanh, chủ trì, ngài đã trao huy hiệu và văn kiện chính thức cho các nhà ngoại giao. Buổi lễ diễn ra vào ngày kỷ niệm bầu chọn Đức Giáo Hoàng Lêô.
Lời đính chính được đưa ra sau các báo cáo từ các hãng thông tấn nhà nước Iran, trong đó mô tả giải thưởng này là sự ghi nhận những nỗ lực của ông Mokhtari trong việc thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương. Hãng thông tấn IRNA đưa tin rằng Đức Giáo Hoàng Lêô đã trao tặng huân chương ngoại giao cao quý nhất của Vatican cho đại sứ Iran “để ghi nhận những nỗ lực của ông trong việc thúc đẩy hòa bình, đối thoại và quan hệ song phương”.
Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Tòa Thánh đã đưa ra lời phản bác công khai, nói rằng: “Trái ngược với các báo cáo tin tức, Đức Giáo Hoàng Lêô không ban tặng một vinh dự đặc biệt nào cho đại sứ Iran tại Tòa Thánh.” Đại sứ quán cho biết huân chương này được trao cho tất cả các đại sứ được bổ nhiệm tại Tòa Thánh sau hơn hai năm phục vụ và là thông lệ đã được áp dụng trong nhiều năm.
Theo các báo cáo về lời giải thích của Vatican, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh cũng cho biết huân chương này là phần thưởng được trao cho các đại sứ sau hai năm phục vụ tại Tòa Thánh.
Huân chương Pius IX, còn được gọi là Huân chương Pian, là một trong những huân chương hiệp sĩ chính của Tòa Thánh. Đại Thập tự là một trong những cấp bậc cao nhất và thường được trao cho các đại sứ được bổ nhiệm tại Tòa Thánh như một phần của thông lệ ngoại giao.
Vụ tranh cãi nảy sinh vì một số báo cáo cho rằng huân chương này là một tín hiệu chính trị gửi tới Tehran trong bối cảnh căng thẳng quốc tế liên quan đến Iran vẫn tiếp diễn. Lời giải thích của Vatican và tuyên bố từ Đại sứ quán Mỹ tại Tòa thánh nhấn mạnh rằng giải thưởng này không dành riêng cho Đại Sứ Iran và không mang ý nghĩa chính trị đặc biệt nào.
Tòa Thánh duy trì quan hệ ngoại giao với Iran, cũng như với nhiều quốc gia khác mà chính phủ thường bị các nước phương Tây và các tổ chức nhân quyền chỉ trích. Ngoại giao của Vatican theo truyền thống luôn tìm cách duy trì các kênh đối thoại ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn, đồng thời giữ vững giáo huấn của Giáo hội về phẩm giá con người, tự do tôn giáo và hòa bình. Do đó, nghi lễ trang trọng này được xem như một phần của nghi thức lâu đời hơn là một sự phán xét về chính sách của Iran.
Source:Catholic Herald
2. Nhật ký trừ tà #396: Thành lũy chống lại sự tấn công của Satan vào các gia đình
Đức Ông Stephen Rossetti, Nhà Trừ Tà của giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ vừa có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #396: A Bulwark Against Satan's Attack on Families”, nghĩa là “Nhật ký trừ tà #396: Thành lũy chống lại sự tấn công của Satan vào các gia đình”.
Tại nhà thờ St. Mary ở New Haven, Connecticut, nơi Cha Michael McGivney được an táng, một số thành viên nhóm Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã vinh dự được cầu nguyện tại mộ phần của ngài. Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae hết lòng ủng hộ lòng sùng kính của ngài và tổ chức mà ngài thành lập: Hiệp sĩ Columbus. Cha McGivney thành lập Hiệp sĩ Columbus vì nhiều lý do, bao gồm giúp đỡ các gia đình có người thân đã khuất và cung cấp sự hỗ trợ tinh thần cho nam giới Công Giáo và gia đình của họ như một sự thay thế cho Hội Tam điểm.
Ngay cả trong những năm gần đây, Giáo Hội Công Giáo vẫn luôn khẳng định rằng “việc một tín hữu tích cực tham gia Hội Tam điểm là bị cấm vì sự không thể dung hòa giữa giáo lý Công Giáo và Hội Tam điểm”. Trung Tâm Tổng Lãnh Thiên Thần Micae đã nhiều lần chứng kiến những tổn hại về mặt tinh thần do việc tham gia này gây ra. Vì ảnh hưởng rộng khắp của nó ở Hoa Kỳ, chúng tôi tiến hành “thanh tẩy” tâm linh cho tất cả khách hàng của mình, loại bỏ mọi điều xấu xa liên quan đến Hội Tam điểm và tất cả các thế lực huyền bí khác. Chúng tôi thường xuyên chứng kiến những tác dụng giải thoát thực sự của những lời cầu nguyện như vậy.
Hội Hiệp sĩ Columbus có lẽ còn quan trọng hơn ngày nay so với thời điểm ngài thành lập vào năm 1882. Các Hiệp sĩ cung cấp một nền tảng tâm linh Công Giáo vững chắc cho nam giới và gia đình họ. Hơn nữa, tổ chức quốc tế này vươn tầm thế giới, bao gồm khắp Bắc Mỹ, Âu Châu và Á Châu, trong đó có một trung tâm ở Ukraine, với các hoạt động bác ái trị giá hàng triệu đô la. Số lượng thành viên đang tăng mạnh. Năm ngoái, hội đã kết nạp 100.000 thành viên mới và năm nay con số này dự kiến sẽ còn cao hơn nữa!
Như Sơ Lucia của Fatima đã viết: “Một trận chiến quyết định giữa vương quốc của Chúa Kitô và Satan sẽ diễn ra xung quanh hôn nhân và gia đình.” Chúng ta thấy điều đó ngày nay! Hội Hiệp sĩ là một lực lượng vững chắc để thúc đẩy các gia đình lành mạnh và thánh thiện. Tôi là một thành viên.
Source:Catholic Exorcism
3. Đức Cha Schneider nói rằng báo cáo của Thượng Hội đồng giống như 'con rắn trong vườn Địa Đàng'.
Đức Cha Athanasius Schneider đã đưa ra lời chỉ trích gay gắt đối với báo cáo cuối cùng của Nhóm Nghiên cứu số 9 thuộc Thượng Hội đồng về Tính hiệp thông, mô tả đường lối của nhóm đối với đồng tính luyến ái là nhằm thúc đẩy một “lối giải thích đầy nghi ngờ” về mặc khải thiêng liêng và cấu thành một cuộc nổi loạn chống lại trật tự do Chúa tạo ra.
Trong một cuộc phỏng vấn dài với Diane Montagna vào ngày 12 tháng 5, Giám Mục Phụ Tá của Astana, Kazakhstan, đã cảnh báo rằng tài liệu do Vatican công bố có nguy cơ bình thường hóa các hành vi và lối sống đồng tính luyến ái, mở đường cho “chủ nghĩa tương đối đạo đức toàn diện”.
Báo cáo dài 30 trang, được Ban Thư ký Thượng Hội đồng công bố vào ngày 5 tháng 5, là một phần của giai đoạn thực hiện Thượng Hội đồng về Tính đồng nghị và xem xét các vấn đề giáo lý, mục vụ và đạo đức mới nổi.
Đức Cha Schneider tuyên bố: “Khi ban hành Báo cáo cuối cùng của Nhóm nghiên cứu số 9, Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục đã hạ mình xuống mức cổ vũ cho việc tuyên truyền một ý thức hệ tình dục toàn cầu đang được đẩy mạnh một cách quyết liệt trong chính trị và truyền thông trên toàn thế giới.”
Ngài mô tả Cha James Martin Dòng Tên, một nhà hoạt động vì quyền lợi LGBT và là một nhân vật truyền thông hàng đầu trong việc cổ vũ ý thức hệ LGBT, “chỉ là một tay sai giáo sĩ của ý thức hệ phản Kitô giáo và báng bổ này”. Đức Cha lập luận rằng những người ủng hộ ý thức hệ này “đang tìm kiếm sự chấp thuận về mặt đạo đức và giáo lý của Giáo hội đối với các hành vi và lối sống đồng tính luyến ái – tức là những hành vi trái với sự sáng tạo của Chúa và trật tự tự nhiên”. Ngài cáo buộc Ban Thư ký Thượng Hội đồng “cấu kết với những người vận động hành lang của mình trong một cuộc nổi loạn thực sự chống lại công trình sáng tạo của Chúa, chống lại trật tự tốt đẹp và khôn ngoan của hai giới tính, nam và nữ”.
Nhận xét về cách báo cáo diễn giải Kinh Thánh, Đức Cha Schneider nói rằng nó đưa ra “một kiểu ‘giải thích dựa trên sự nghi ngờ’ về các đoạn Kinh Thánh liên quan… Cách giải thích như vậy thực chất đã chiếm đoạt vị trí của Thiên Chúa và tự cho mình quyền tuyên bố điều gì là tốt và điều gì là xấu. Đây chính xác là điều mà con rắn đã làm trong Vườn Địa Đàng.”
Ngài chỉ trích tính chất chọn lọc của hai lời chứng cá nhân được đưa vào phần phụ lục, cả hai đều đến từ những người đàn ông trong các cuộc hôn nhân dân sự đồng giới. Ngài nói: “Sự thật này tự nó đã nói lên tất cả. Nó chứng minh rõ ràng rằng một cơ quan của Tòa Thánh – Ban Thư ký Thượng Hội đồng Giám mục – đang đứng về phía một nhóm tư tưởng tân Ngộ Đạo trong Giáo hội, một thiểu số công khai mâu thuẫn với giáo huấn nhất quán của Giáo hội và sensus fidelium hay cảm thức của các tín hữu.”
Đức Cha Schneider lưu ý rằng không có lời chứng nào từ những người có xu hướng tình dục đồng giới nhưng vẫn mong muốn sống trong sạch theo giáo huấn của Giáo hội. Ngài mô tả Fiducia Supplicans là “một sự chế nhạo luận lý lành mạnh” và nói rằng báo cáo mới “thậm chí còn đi xa hơn bằng cách đề xuất một sự biện minh về mặt giáo lý có thể cho các hành vi đồng tính luyến ái và các mối quan hệ đồng tính”.
Mặc dù báo cáo thiếu tính thẩm quyền chính thức của Giáo hội, Đức Cha vẫn cảnh báo về tác động thực tiễn của nó. Ngài giải thích: “Mặc dù về mặt hình thức, đây chỉ là một tài liệu từ một nhóm nghiên cứu và thiếu tính thẩm quyền của Giáo hội, nhưng nó vẫn được Tòa Thánh công bố thông qua một cơ quan của Tòa Thánh. Kết quả là, tài liệu như vậy truyền tải đến toàn thế giới… rằng Giáo Hội Công Giáo, và thậm chí cả Vatican, hiện đang mở lòng đón nhận khả năng hợp pháp hóa và bình thường hóa các hành vi và lối sống đồng tính luyến ái… Bằng cách này, cánh cửa được mở ra cho chủ nghĩa tương đối đạo đức hoàn toàn. “
Đức Cha Schneider tuyên bố báo cáo này là một ranh giới quyết định: “Báo cáo cuối cùng này đã rõ ràng vượt qua ranh giới từ chính thống sang dị giáo.” Ngài kêu gọi Đức Giáo Hoàng Lêô XIV thực hiện nhiệm vụ của mình “bảo vệ Giáo hội và linh hồn của các tín hữu khỏi học thuyết tân Ngộ Đạo trắng trợn này”. Trích dẫn Kinh Thánh, ngài nhắc lại lời quở trách của Chúa Kitô đối với các giáo hội ở Pergamum và Thyatira vì đã dung túng cho sự vô luân tình dục.
Vị giám mục đã trực tiếp kêu gọi Đức Thánh Cha: “Hãy củng cố đức tin cho anh em mình!” (Luca 22:32). Ngài cảnh báo rằng nếu Đức Giáo Hoàng, các Hồng Y và giám mục “không thức tỉnh và… cảnh báo một cách rõ ràng và can đảm, bảo vệ mọi người khỏi sự lây lan tà đạo như vậy, thì họ sẽ phạm tội vì sự thiếu hành động và im lặng của mình”. Ngài nói thêm rằng các thế hệ tương lai có thể nói về thời đại này: “Cả thế giới thở dài và tự hỏi làm thế nào mà họ lại bãi bỏ Điều răn thứ Sáu”.
Đức Cha Schneider mô tả tình hình chung trong Giáo hội là “một tình trạng khẩn cấp thực sự”, liên hệ nó với những khó khăn trong việc hòa giải các nhóm như Huynh Đoàn Thánh Piô X. Ngài kêu gọi Đức Thánh Cha lắng nghe “những người bé nhỏ trong Giáo hội: những tín hữu và giáo sĩ truyền thống kiên định giữ vững đức tin đã được truyền lại cho các thánh” (Giuđa 3), và thực hiện “một lời tuyên xưng đức tin rõ ràng như pha lê” như Thánh Lêô Cả, để các tín hữu có thể nói: “Qua miệng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV, Phêrô đã lên tiếng!”
Đức Cha Schneider, người đã giữ chức Giám Mục Phụ Tá của Astana từ năm 2006, là một nhà thần học và chuyên gia phụng vụ nổi tiếng, được biết đến với các tác phẩm về sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô trong Thánh Thể, Thánh lễ Latinh truyền thống và việc bảo vệ giáo lý trường tồn của Giáo hội. Sự can thiệp mới nhất của ngài càng làm tăng thêm mối lo ngại về báo cáo của Thượng Hội đồng, vốn cũng đã bị Đức Hồng Y Gerhard Ludwig Müller và Linh mục Gerald Murray chỉ trích.
Nhóm nghiên cứu bao gồm một số nhân vật nổi bật, trong đó có nhà thần học luân lý Cha Maurizio Chiodi.
Source:Catholic Herald
4. Số ca tử vong do Ebola tăng 30% khi Berlin chuẩn bị đón bệnh nhân.
Số người nghi tử vong do virus Ebola, loại virus đang lây lan nhanh chóng ở Trung Phi, đã tăng 30% chỉ trong một ngày, khi các chuyên gia y tế đang gấp rút ngăn chặn đại dịch chết người này.
Phát biểu từ Geneva, Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết hiện có hơn 500 trường hợp nghi nhiễm và 130 ca tử vong - tăng từ 100 ca vào ngày hôm trước. Phần lớn các trường hợp này tập trung ở Cộng hòa Dân chủ Congo, và một số ít ở Uganda.
Bộ Y tế Đức hôm thứ Ba xác nhận, theo yêu cầu từ phía chính quyền Mỹ, một bác sĩ người Mỹ cũng nhiễm virus sẽ được di tản đến bệnh viện Charité ở Berlin.
Bộ Y tế cho biết bệnh viện đang chuẩn bị tiếp nhận bệnh nhân vào “khu cách ly đặc biệt”. Bộ này không xác nhận thời điểm bệnh nhân sẽ đến.
Cho đến nay, chỉ có 30 trường hợp được xác nhận mắc Ebola trong đợt bùng phát ở Cộng hòa Dân chủ Congo, do virus Bundibugyo gây ra, một chủng virus hiện chưa có vắc-xin hoặc phương pháp điều trị.
Ông Tedros cho biết ông đặc biệt lo ngại vì số ca mắc bệnh cao, kể cả ở các khu vực đô thị như thủ đô Kampala của Uganda và thành phố Goma ở phía tây Congo.
Ông cho biết thêm, hiện có hơn 100.000 người phải di dời trong khu vực, điều này khiến đợt bùng phát dịch bệnh này trở nên đặc biệt phức tạp.
Đại diện của WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo, bà Anne Ancia, cho biết với các phóng viên hôm thứ Ba rằng các trường hợp nhiễm bệnh ban đầu được phát hiện ở tỉnh Ituri, phía đông bắc và giáp với Uganda. Nhưng hiện nay các trường hợp đã lan đến Bắc Kivu, tỉnh phía nam Ituri, giáp với Rwanda. Uganda cũng đã xác nhận hai trường hợp nhập khẩu.
Hoa Kỳ đã đóng cửa biên giới trong 30 ngày đối với tất cả công dân không phải người Mỹ đã đi qua khu vực này trong 21 ngày qua. Điều này trái ngược với hướng dẫn y tế quốc tế của WHO. Hoa Kỳ không ký vào hướng dẫn sửa đổi năm 2024, có hiệu lực từ năm ngoái, tuy nhiên nước này vẫn là một bên ký kết các quy định năm 2005, trong đó cũng khuyến cáo không nên áp đặt lệnh cấm đi lại trên quy mô lớn.
Các biện pháp loại trừ người nước ngoài một cách cụ thể là không hiệu quả, bà Jeanne Marrazzo, nhà lãnh đạo Hiệp hội Bệnh truyền nhiễm Hoa Kỳ, cho biết. “Bệnh tật không có hộ chiếu”, bà nói trong một tuyên bố.
“ Cách nhanh nhất để bảo vệ tất cả các quốc gia trên thế giới là tích cực hỗ trợ kiểm soát dịch bệnh ngay tại nguồn gốc”, ông Jean Kaseya, nhà lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Phi Châu, cho biết hôm thứ Ba.
“An ninh y tế toàn cầu không thể chỉ đạt được thông qua biên giới. Nó đạt được thông qua sự hợp tác, lòng tin, khoa học và đầu tư nhanh chóng vào năng lực chuẩn bị và ứng phó”, ông nói thêm.
Trong khi đó, bác sĩ người Mỹ Peter Stafford, người được chuyển đến Đức, làm việc cho tổ chức truyền giáo Serge của Mỹ và điều trị cho các bệnh nhân Ebola tại Bệnh viện Nyankunde, Ituri.
Stafford là một trong ba bác sĩ điều trị bệnh nhân trong khu vực khi dịch bệnh bùng phát. Hai bác sĩ còn lại — vợ ông, Rebekah Stafford, và Patrick LaRochelle — hiện vẫn chưa có bất kỳ triệu chứng nào, theo Serge.
Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Hai cho biết họ đang phối hợp “một phản ứng toàn diện” đối với dịch bệnh Ebola, “làm việc chặt chẽ với [Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ] và quân đội Mỹ về khả năng hồi hương những người Mỹ bị ảnh hưởng, dựa trên đánh giá về mức độ phơi nhiễm và nhu cầu sức khỏe.”
Bộ này cũng đang cung cấp 13 triệu đô la để tài trợ cho các nỗ lực ứng phó khẩn cấp tại Congo và Uganda, đồng thời cho biết thêm rằng dự kiến sẽ có thêm kinh phí được cấp.
Trong năm qua, Mỹ đã cắt giảm đáng kể viện trợ nước ngoài. Tổ chức Oxfam cho biết hôm thứ Hai rằng việc cắt giảm viện trợ lớn đã góp phần làm đình trệ phản ứng đối với dịch bệnh thông qua việc làm suy yếu hệ thống giám sát dịch bệnh.
Tổ chức Cứu trợ Quốc tế (International Rescue Committee) cho biết hôm thứ Ba rằng hệ thống y tế yếu kém và tình trạng nghèo đói cùng cực trầm trọng hơn do việc cắt giảm ngân sách đã khiến Ebola lây lan “xa hơn và nhanh hơn trước khi bất kỳ ai nhận ra điều gì đang xảy ra”.
Chiều thứ Ba, WHO đã triệu tập ủy ban khẩn cấp để vạch ra các biện pháp ứng phó trong nước và quốc tế.
Source:Politico