Giáo Hội Công Giáo đã xác nhận việc phát hiện thi thể của Cha Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, một linh mục của Giáo phận Cuautitlán ở Mexico, người đã mất tích hơn hai tuần.
Trong một thông điệp, Đức Cha Efraín Mendoza Cruz của Giáo phận Cuautitlán đã bày tỏ lòng biết ơn “đối với cuộc đời và sứ vụ của Cha Ernesto, đối với sự cống hiến quảng đại của ngài cho Phúc Âm, và đối với công tác mục vụ của ngài, đó là hạt giống sinh hoa trái sẽ tiếp tục đơm hoa kết trái trong Giáo hội”.
Ngài cũng kêu gọi chính quyền tiến hành các cuộc điều tra “để làm sáng tỏ sự thật của vụ án và mang lại công lý mà mọi mạng sống con người đều đáng được hưởng”.
Giáo phận cũng cùng chung tiếng kêu cứu với “rất nhiều gia đình đang phải chịu đựng bạo lực và mất tích ở đất nước chúng ta, và chúng tôi yêu cầu thực tế đau thương này, đang ảnh hưởng đến cuộc sống của cộng đồng chúng ta, phải chấm dứt”.
Cuối cùng, vị giám mục kêu gọi cộng đồng cầu nguyện cho gia đình linh mục để họ có thể tìm thấy sự an ủi, và ngài phó thác “cho Chúa Kitô, Đấng chiến thắng sự chết, linh hồn của Cha Ernesto và linh hồn của tất cả các tín hữu đã qua đời”.
Những kẻ tình nghi gây án đã bị bắt giữ
Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 13 tháng 11, Văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp bang Mexico đã báo cáo việc bắt giữ một người đàn ông và một người phụ nữ vì nghi ngờ họ có liên quan đến vụ sát hại Hernández. Lệnh bắt giữ một người phụ nữ khác đã được ban hành, và việc bắt giữ cô ta dự kiến sẽ diễn ra.
Theo văn phòng Bộ Trưởng Tư Pháp, vị linh mục đã bị tấn công “bằng vật sắc nhọn”, gây ra “những vết thương dẫn đến tử vong”.
Ba nghi phạm bị chính quyền xác định “được tường trình đã cố gắng cản trở cuộc điều tra bằng cách giấu thi thể trong những chiếc túi”, sau đó buộc vào một món đồ nội thất và vứt xuống kênh thoát nước thải.
Chính quyền cho biết một trong những nghi phạm có tiền án tại bang Mexico, nơi anh ta đã thụ án 18 năm tù vì tội cướp có sử dụng bạo lực.
Source:Catholic News Agency