
Tạp chí Aleteia, số ngày 01/11/25, cho hay: Đối với Đức Giáo Hoàng, “làm tan biến hy vọng” “chắc chắn là điều ác nguy hiểm nhất của nền văn hóa đương thời”.
Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã phát biểu trong Thánh lễ Ngày Các Thánh được cử hành tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 1 tháng 11 năm 2025: “Tôi cầu nguyện cho nền giáo dục Công Giáo sẽ giúp mọi người khám phá ơn gọi nên thánh của mình”.
Trong phụng vụ này, cũng là phụng vụ bế mạc Năm Thánh Giáo dục, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố Thánh John Henry Newman (1801-1890) là “Tiến sĩ Hội thánh” và đồng bổn mạng các trường Công Giáo.
Dựa trên hình ảnh của một cựu tín hữu Anh giáo đã trở lại Công Giáo, Đức Giáo Hoàng đã phác họa sứ mệnh quan trọng của giáo dục Công Giáo trong một thế giới bị đe dọa bởi chủ nghĩa hư vô và bất bình đẳng.
Sáng nay, hàng ngàn tín hữu đến thăm Quảng trường Thánh Phêrô đã được chiêm ngưỡng bức chân dung khổng lồ của Đức Hồng Y John Henry Newman được trưng bày trên mặt tiền Vương cung thánh đường. Vào Ngày Lễ Các Thánh, ngày lễ mừng tất cả những người trên thiên đàng, dù đã được phong thánh hay chưa, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã thực hiện một hành vi hiếm hoi khi bắt đầu buổi cử hành, vì tước hiệu "Tiến sĩ Hội Thánh" trước đây chỉ được trao cho 37 người Công Giáo.
Sau khi nghe tiểu sử của Đức Hồng Y Newman, một trí thức và linh mục Anh giáo đã trở lại Công Giáo, Đức Giáo Hoàng đã tuyên bố những lời này bằng tiếng Latinh: "Chúng tôi, hoan nghênh nguyện vọng của nhiều anh em trong hàng giám mục và nhiều tín hữu trên khắp thế giới, sau khi tham khảo ý kiến của Bộ Phong Thánh, sau khi đã cân nhắc kỹ lưỡng và đã đạt được niềm xác tín trọn vẹn và chắc chắn, với toàn quyền tông truyền, tuyên bố Thánh John Henry Newman là Tiến sĩ Hội Thánh Hoàn vũ."
Trong số những người chào đón bản tuyên bố này bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt có Phó Thủ tướng Anh David Lammy và Tổng Giám mục York của Anh giáo, Stephen Geoffrey Cottrell. Cho đến khi Tổng Giám mục Canterbury mới, Sarah Mullally, nhậm chức vào tháng 1, Cottrell là người có thẩm quyền cao nhất trong Giáo hội Anh.
Đức Giáo Hoàng chào đón sự hiện diện của phái đoàn này từ Giáo hội Anh, diễn ra vài ngày sau “cuộc họp cầu nguyện lịch sử” tại Nhà nguyện Sistine với Vua Charles III, Thống đốc Tối cao của Giáo hội Anh. Vị đứng đầu Giáo Hội Công Giáo khẳng định: “Từ Thiên đàng, [Thánh John Henry Newman] đồng hành cùng các Kitô hữu trên hành trình hướng tới sự hiệp nhất trọn vẹn”.
Newman, đồng bổn mạng mới của các trường Công Giáo
Trong bài giảng, Đức Lêô XIV đã biện minh cho ngày công bố bản tuyên bố này bằng cách nhắc lại rằng ngày 1 tháng 11 đánh dấu sự kết thúc của Năm Thánh Giáo dục Thế giới năm nay. “Tầm vóc văn hóa và tinh thần ấn tượng của Newman sẽ là nguồn cảm hứng cho những thế hệ mới với trái tim khao khát sự vô hạn”, Đức Giáo Hoàng phát biểu, đồng thời vinh danh vị tiến sĩ người Anh này là đồng bổn mạng của các trường Công Giáo, cùng với Thánh Tôma Aquinô.
Giáo Hội Công Giáo sở hữu mạng lưới giáo dục lớn nhất thế giới: hơn 231,000 trường học và đại học Công Giáo tại 171 quốc gia, với gần 72 triệu sinh viên theo học. Trong những ngày gần đây, khoảng 20,000 người từ 124 quốc gia đã tham dự Năm Thánh Giáo dục Thế giới tại Rome.
Sứ mệnh của giáo dục Công Giáo
Trong suốt bài giảng, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã nêu bật sứ mệnh của các trường học và đại học Công Giáo, mà ngài gọi là “những phòng thí nghiệm tiên tri, nơi hy vọng được sống”.
Ngài bắt đầu bằng lời nhắn nhủ đến các nhà giáo dục: “Hãy tỏa sáng như những vì sao trên thế giới hôm nay, nhờ vào sự chân thành trong cam kết chung của các bạn đối với việc tìm kiếm chân lý”.
Trong một thế giới bị chi phối bởi chủ nghĩa bi quan, người đứng đầu Giáo Hội Công Giáo cũng kêu gọi họ nỗ lực “giải thoát nhân loại khỏi bóng tối của chủ nghĩa hư vô đang bao trùm” và lan tỏa “những lý do lớn lao cho hy vọng”.
Đối với Đức Giáo Hoàng, “làm tan biến hy vọng” “chắc chắn là điều ác nguy hiểm nhất của nền văn hóa đương thời”.
Ngài nhấn mạnh, thông qua chứng tá của các nhà giáo dục, các trường học và đại học Công Giáo phải là “ngưỡng cửa cho một nền văn minh đối thoại và hòa bình”.
Ngài cũng kêu gọi nền giáo dục Công Giáo áp dụng Tin Mừng bằng cách ưu tiên quan tâm đến người nghèo. Ngài đặt câu hỏi, trích dẫn Dilexi te, tông huấn đầu tiên của ngài về tình yêu thương dành cho người nghèo: “Phải chăng những người sinh ra với ít cơ hội hơn lại kém giá trị hơn với tư cách là con người, họ phải bằng lòng với sự tồn tại đơn thuần?”.
“Câu trả lời chúng ta đưa ra cho những câu hỏi này quyết định giá trị của xã hội chúng ta và do đó là tương lai của chúng ta”, ngài nói như thế và nói thêm, “Chất lượng Tin Mừng của nền giáo dục chúng ta cũng phụ thuộc vào câu trả lời này.”
Giúp mọi người trở nên thánh thiện. “Không gì hơn thế.”
Tiếp theo, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cũng cảnh báo các nhà giáo: “Ở trung tâm của hành trình giáo dục, không nên có những cá nhân trừu tượng, mà phải là những con người thực sự, đặc biệt là những người dường như không thể đóng góp theo các thông số của một nền kinh tế loại trừ và giết chết.”
Cuối cùng, Đức Giáo Hoàng khuyến khích các nhà giáo dục hãy khơi dậy “ơn gọi nên thánh” nơi mỗi người trẻ. Khi cầu nguyện bằng tiếng Anh một phần trong bài "Lead Kindly Light" của Thánh John Henry Newman, ngài cũng trích dẫn một phần lời cầu nguyện nổi tiếng của vị thánh: "Tôi có một sứ mệnh, có lẽ tôi sẽ không biết đến nó trong cuộc đời này."
Việc ứng phó với những thách thức ngày nay đôi khi có vẻ vượt quá khả năng của chúng ta, nhưng không phải vậy. Chúng ta đừng để sự bi quan đánh bại chúng ta! [...] Việc nhắc đến bóng tối bao quanh chúng ta này gợi nhớ đến một trong những văn bản nổi tiếng nhất của Thánh John Henry Newman, bài thánh ca "Lead, Kindly Light". Trong lời cầu nguyện tuyệt đẹp đó, chúng ta nhận ra rằng mình đang ở xa nhà, bước chân chúng ta loạng choạng, chúng ta không thể hiểu rõ con đường phía trước. Tuy nhiên, tất cả những điều này không thể cản trở chúng ta, vì chúng ta đã tìm thấy Người Dẫn Đường: "Lead, Kindly Light, giữa bóng tối bao trùm, Xin hãy dẫn dắt con!"
Đức Lêô XIV kết luận bằng cách tóm tắt sứ mệnh của giáo dục Công Giáo ngày nay: "Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng giáo dục, theo quan điểm Kitô giáo, giúp mọi người trở nên thánh thiện. Không gì hơn thế."