KÍNH MỪNG MẸ HỒN XÁC VINH THĂNG
SAIGÒN -- Để diễn tả lòng sùng kính Đức Maria, nhân ngày Giáo hội tôn vinh Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại số 43 đường Nguyễn Thông, Trung Tâm Phao-lô Nguyễn Văn Bình đã tổ chức buổi hát Thánh Ca đặc biệt vào lúc 19g30 ngày 15 tháng 8 năm 2005, do Ban Hợp xướng và Dàn nhạc Piô X biểu diễn, dưới quyền điều khiển của nhạc trưởng Tiến Linh.
Buổi hát gồm hai phần : phần thứ nhất là 6 ca khúc và 2 bài khí nhạc. Mở đầu là bài Invitatorium của nhạc sĩ Tiến Linh nhằm giới thiệu và đưa vào khung cảnh cũng như bầu khí của buổi trình diễn. Tiếp đến là các bài :
Trong một tiếng rưỡi đồng hồ, thính giả đã chăm chú say mê theo dõi, thưởng thức nghệ thuật ca hát và biểu diễn thành thạo của Ban Hợp xướng và Dàn nhạc Piô X.
Thính phòng và khu vực hành lang chật ních những người. Sau mỗi phân đoạn của bản trường ca Magnificat, tiếng vỗ tay lại vang lên tán thưởng. Điều đáng lưu ý là khuôn mặt của ca trưởng Tiến Linh dù đẫm mồ hôi, nhưng vẫn luôn mỉm cười để khích lệ các ca viên.
Để có những buổi ca nguyện sốt sắng như thế, và để có thể giúp thính giả có được tâm tình mến yêu thánh nhạc và nâng cao tâm hồn lên cùng Chúa, Ban Hợp xướng và Dàn nhạc Piô X đã phải khổ công rất nhiều. Hàng tuần, mỗi Chúa nhật, từ 15g00 đến 17g00, nhạc trưởng và ca viên thường xuyên tập hát đều đặn; mỗi tối thứ Tư, các nhạc công vĩ cầm, sáo, ô-boa, xe-lô, clarinette và một số ca viên, như chúng tôi thấy, sau ngày làm việc mệt nhọc vẫn miệt mài tập luyện trong căn phòng thật đơn sơ của Trung tâm Phao-lô Nguyễn Văn Bình. Những khi ấy, linh mục An-rê Đỗ Xuân Quế, Dòng Đa Minh thuộc tu viện Mai Khôi thường có mặt để khuyến khích và nâng đỡ tinh thần.
Hoạt động của Ban Hợp xướng và Dàn nhạc Piô X là loại hình nhạc phụng vụ theo tiêu chuẩn thứ nhất của Thánh nhạc là bonitas formae, tức là nghệ thuật thanh cao để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá các tín hữu. Chúng tôi, những thính giả tham dự buổi hát cám ơn và cầu chúc cho Piô X luôn đi đúng với chủ trương và chuyên cần trau dồi nghệ thuật để đem lại cho thính giả những giờ phút bổ ích và khoan khoái.
Một thính giả
Nguyễn Thành
SAIGÒN -- Để diễn tả lòng sùng kính Đức Maria, nhân ngày Giáo hội tôn vinh Mẹ Hồn Xác Lên Trời, tại số 43 đường Nguyễn Thông, Trung Tâm Phao-lô Nguyễn Văn Bình đã tổ chức buổi hát Thánh Ca đặc biệt vào lúc 19g30 ngày 15 tháng 8 năm 2005, do Ban Hợp xướng và Dàn nhạc Piô X biểu diễn, dưới quyền điều khiển của nhạc trưởng Tiến Linh.
Buổi hát gồm hai phần : phần thứ nhất là 6 ca khúc và 2 bài khí nhạc. Mở đầu là bài Invitatorium của nhạc sĩ Tiến Linh nhằm giới thiệu và đưa vào khung cảnh cũng như bầu khí của buổi trình diễn. Tiếp đến là các bài :
- 1/ Lạy Đức Mẹ Mai Khôi : Đỗ Xuân Quế,
- 2/ Lời Mẹ Nhắn Nhủ : Huyền Linh,
- 3/ Lạy Đức Nữ Đồng Trinh : Đỗ Xuân Quế,
- 4/ Prélude 4 : Tiến Linh,
- 5/ Mẹ Vinh Quang : Nguyễn Khắc Tuần,
- 6/ Kính Mừng Maria : Tiến Linh,
- 7/ Lạy Mẹ Là Ngôi Sao Sáng : Tâm Bảo.
Trong một tiếng rưỡi đồng hồ, thính giả đã chăm chú say mê theo dõi, thưởng thức nghệ thuật ca hát và biểu diễn thành thạo của Ban Hợp xướng và Dàn nhạc Piô X.
Thính phòng và khu vực hành lang chật ních những người. Sau mỗi phân đoạn của bản trường ca Magnificat, tiếng vỗ tay lại vang lên tán thưởng. Điều đáng lưu ý là khuôn mặt của ca trưởng Tiến Linh dù đẫm mồ hôi, nhưng vẫn luôn mỉm cười để khích lệ các ca viên.
Để có những buổi ca nguyện sốt sắng như thế, và để có thể giúp thính giả có được tâm tình mến yêu thánh nhạc và nâng cao tâm hồn lên cùng Chúa, Ban Hợp xướng và Dàn nhạc Piô X đã phải khổ công rất nhiều. Hàng tuần, mỗi Chúa nhật, từ 15g00 đến 17g00, nhạc trưởng và ca viên thường xuyên tập hát đều đặn; mỗi tối thứ Tư, các nhạc công vĩ cầm, sáo, ô-boa, xe-lô, clarinette và một số ca viên, như chúng tôi thấy, sau ngày làm việc mệt nhọc vẫn miệt mài tập luyện trong căn phòng thật đơn sơ của Trung tâm Phao-lô Nguyễn Văn Bình. Những khi ấy, linh mục An-rê Đỗ Xuân Quế, Dòng Đa Minh thuộc tu viện Mai Khôi thường có mặt để khuyến khích và nâng đỡ tinh thần.
Hoạt động của Ban Hợp xướng và Dàn nhạc Piô X là loại hình nhạc phụng vụ theo tiêu chuẩn thứ nhất của Thánh nhạc là bonitas formae, tức là nghệ thuật thanh cao để tôn vinh Thiên Chúa và thánh hoá các tín hữu. Chúng tôi, những thính giả tham dự buổi hát cám ơn và cầu chúc cho Piô X luôn đi đúng với chủ trương và chuyên cần trau dồi nghệ thuật để đem lại cho thính giả những giờ phút bổ ích và khoan khoái.
Một thính giả
Nguyễn Thành