Click here to go to PhotoArt Meditation Room - Phòng Ảnh Nghệ Thuật và Chiêm/Niệm/Thiền



TỘI TỔ TÔNG

Ảnh của Dominic Hoàng S.J.

 

Rắn (là lọai xảo quyệt):

- Có thật Thiên Chúa cấm chị không được ăn bất cứ trái cây gì trong vườn chăng?

E-và:

- Chúng tôi được phép ăn các trái cây trong vườn, chỉ trừ có trái cây ở  cây đứng giữa vườn.

Thiên Chúa :

- Các ngươi chớ có ăn, động tới là chết đó !

Rắn :

- Chẳng chết chóc gì đâu, chỉ vì Thiên Chúa thừa biết chị ăn trái đó vào, thì mắt chị sẽ mở ra, chị sẽ giống như các vị thần biết được điều hay điều dở.

E-và ngắm nghía trái cây thấy đẹp và nghĩ rằng ăn vào chắc ngon, nó lại thần tình ở chỗ giúp mình tinh khôn thêm. (Sáng Thế Ký 3:1-8)