NHÓM THIỆN TÂM VÀ NIỀM VUI GIÁNG SINH

“ Người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng con là môn đệ Thày là chúng con thương yêu nhau “(Ga 13,35)

Chúa sắp đến mang Tin mừng Cứu độ

Khắp nhân gian cùng hoan hỉ đón mời

Xưa Chúa đã giáng sinh trong nghèo khó

Nhóm Thiện Tâm giờ an ủi bao người.

Năm Thánh Lòng Chúa Thương xót vừa khép lại;nhưng trái tim của Chúa vẫn mở ra để ôm ấp tất cả con cái loài người không phân biệt kẻ lành người dữ;noi gương bắt chước Chúa nhóm Thiện Tâm do anh Nguyễn Lưu Giang là nhóm Trưởng,đã tổ chức chuyến bác ái từ 02-12-2016 đến 04-12-2016 để đi thăm hai nơi là: Cơ sởTâm thần Trọng Đức và mái ấm Khuyết tật-mồ côi Mai Anh Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng

Xem Hình.

Muốn thực hiện được chuyến đi này,một nhà hảo tâm nước ngoài cùng anh chị Giang Ly đã tài trợ về ăn ở cho Đoàn 22 người trong đó có trẻ em 9 tuổi và người già 68 tuổi,anh Lưu Giang cũng chọn lựa công ty du lịch có hướng dẫn viên là Nguyễn Thanh Thủy thành thạo về địa lý lịch sử và văn hóa,để thuyết minh cho Đoàn và lái xe Nguyễn Văn Hoàng giàu kinh nghiệm nhân hậu hòa nhã,nên chuyến đi đã hoàn tất tốt đẹp,và đúng lịch trình.

Xe chuyển bánh từ Sài Gòn lúc 5g30 ngày 02-12-2016,chị Tuyết Hạ điều khiển chương trình kinh Sáng bằng một chuỗi Mân côi 50 kinh và hát nhiều bài ca tụng Chúa,những người thuộc tôn giáo Bạn cũng im lặng hiệp thông;được Chúa và Mẹ Maria gìn giữ nên hành trình hơn 300km luôn gặp thuận lợi và mọi sự vui vẻ bình an;khi Đoàn đến Cơ sởTâm thần Trọng Đức là 16g30 cùng ngày,do đã nhiều lần giúp tài trợ nên người trong Đoàn đã trao số điện thoại và địa chỉ cho anh Thủy mau chóng tìm đến nơi;và đã được báo trước nên vợ chồng bà Nguyễn Thị Tươi và ông Bùi Văn Thu hai vị sáng lập mái ấm đón Đoàn ngay ở cổng,trao đổi qua đôi nét về lý do thành lập và sơ nét về các hoạt động cùng những khó khăn và thuận lợi,ông bà cho biết tổng cộng số bệnh nhân là 470,nam nhiều hơn nữ;thậm chí có những cụ già còn tỉnh táo nhưng bị bỏ rơi nên đã đến đây xin tá túc và ông bà cũng phải đón nhận bởi ông bà là cặp vợ chồng đầy từ tâm.

Anh Nguyễn Lưu Giang đã thay mặt Đoàn trao tặng một số Gạo và Quần áo,ông bà vui mừng đón nhận và kêu gọi rất đông bệnh nhân ra chụp hình chung với Đoàn;trước khi chia tay,mọi người chúc nhau bình an,hoàn thành sứ vụ Chúa trao và không quên hẹn ngày gặp lại.Ông bà cũng cho biết là đang có dự án xây một sân banh cho bệnh nhân nam giải trí nhưng chưa đủ tài trợ;mọi người hứa sẽ cầu nguyện để ý Chúa định đoạt cho công việc được thành tựu.

Hoàng hôn buông xuống,lái xe lại cấp bách cho kịp hành trình và luật giao thông mới;là xe đò không được qua đèo Preen sau 18g,nên sự lưu luyến phải tạm dừng lại ở đây để mọi người về khách sạn nghỉ ngơi;cái se lạnh của thành phố Ngàn Thông làm cho mọi người đêm nay tuy hơi mệt nhưng niềm vui từ thiện đã xua tan tất cả để ai cũng có một giấc mơ đẹp.

Sau một giấc ngủ ngon và những bầu tâm sự được chia sẻ giữa những người ở cùng phòng,hôm nay thứ Bảy 03-12-2016 tất cả thức dậy để một hành trình mới vì một mái ấm nữa đang chờ đợi,qua buổi tham quan Nhà Ga cổ Đà Lạt và di chuyển bằng xe lửa về Chùa Linh Phước Đoàn tiếp tục hành trình đến Thiền viện Trúc Lâm;qua một giờ nghỉ trưa vội vã buổi chiều Đoàn đã đến thăm nhà thờ Mai Anh ( Domaine De Mariae) một ngôi thánh đường luôn nổi bật giữa bầu trời u ám vì được sơn bằng màu hồng đậm,lãng mạn và quyến rũ;xong vẻ đẹp của ngôi nhà thờ chỉ là ở bên ngoài không thể sánh nổi với nét đặc sắc và nhân từ của các Nữ tu dòng Nữ tử Bác ái Vinh Sơn ở đây.

Do đã quen biết trước,anh Lưu Giang đưa Đoàn vào vấn an và thăm hỏi các Sơ,tiếp Đoàn là Sơ Phụng Thùy với những cử chỉ ân cần nhưng trang nghiêm;Vì trời mưa không thể đến thăm trực tiếp mái ấm Khiếm thính như lần trước,nên anh Giang đã chuyển đến Dòng một số Gạo,Quần áo,và Thực phẩm Dinh dưỡng cao cấp Herbalife;nhờ lời kể của Sơ Phụng Thùy,mọi người cũng hiểu được công việc mà Sơ đang điều hành công việc khá bận rộn như:

- Chăm sóc mái ấm Khiếm thính 90 em có nội trú và ngoại trú

- Điều hành cơ sở hướng nghiệp Mai Anh.

- Phục vụ bếp ăn tình thương của Bệnh viện Đa Khoa Đà Lạt

- Thăm tại gia những người già yếu, neo đơn, bệnh hoạn, tật nguyền đặc biệt là các bệnh nhân bệnh Phong,ở tất cả những nơi nào các Sơ có thể đến được.

Trong chuyến bác ái này,mọi người đều ngưỡng mộ nhà hảo tâm giấu Tên và anh chị Lưu Giang –Ly Ly vì sự đóng góp bác ái của họ;nhưng còn dành sự ngưỡng mộ yêu kính hơn cho Quý Sơ, ông bà Thu-Tươi vì tất cả đã thực thi đúng lời Chúa phán trong ngày Phán xét ”Ta bảo thật các ngươi,mỗi lần các ngươi đã không làm những điều ấy cho một trong những kẻ bé mọn nhất là các ngươi đã không làm cho chính ta (Mt 25,40).

Rời mái ấm Mai Anh cũng là lúc phố đã lên đèn,ngoài những tấm hình ghi lại để làm kỷ niệm,các thành viên trong đoàn còn lưu giữ hình ảnh của Quý Sơ, của nhà thờ thơ mộng trong tâm khảm của họ,nhất là hình ảnh của những người bất hạnh,mà chính vì vậy họ đã phải gác tất cả việc riêng để đến chia sẻ dù chỉ là quà tượng trưng,nhưng đó sẽ là động lực thúc đẩy mạnh mẽ cho nhà hảo tâm,anh chị Trưởng đoàn và mọi người với quyết tâm sẽ đi thật nhiều nơi và chia sẻ thật nhiều với những

người bất hạnh hơn nữa,bởi tuy kém may mắn,nhưng họ vừa là hình ảnh của Chúa vừa là những ân nhân đã giúp cho Đoàn tạo thêm nhiều công đức của riêng mình.

Giáng sinh năm nay 2016,nhà hảo tâm, anh chị Trưởng đoàn cùng các thành viên nhóm Thiện Tâm đã đón Chúa bằng một hang đá lòng lộng lẫy hơn những hang đá vật chất mà người đời vẫn trang trí.

Phương Nga

Biên tập tin TGP Sài Gòn

Truyền thông gx Tân Phú

Thành viên nhóm Thiện Tâm

Sài Gòn ngày 07-12-2016