Quân đội Israel nói họ đã bắt một thiếu niên Palestine người mang đầy bom ở một trạm kiểm soát giữa vùng Tây Ngạn và Israel.

Em trai này, có lẽ khoảng 15 hay 16 tuổi, đã bị chặn ở một đồn kiểm soát gần thị trấn Nablus trong người mang đầy bom.

Một phát ngôn nhân của quân đội Israel nói em đã chạy thẳng vào lực lượng an ninh, nhưng đã ngừng khi họ chĩa súng vào em.

Israel vốn đang trong tình trạng báo động cao kể từ khi nhóm quá khích Hồi giáo Hamas thề sẽ trả thù cho cái chết của Sheik Yassin, lãnh tụ của họ.

Thông tấn xã AP loan tin là các binh sĩ Israel ở chốt kiểm soát Hawara đã nghi ngờ khi em trai này đến gần họ.

Binh sĩ đã chĩa súng vào em bắt em ngừng lại và yêu cầu em cởi cái áo gió. Sau đó họ cắt những quả bom đã bị buộc vào người em.

Em đã bị buộc phải cởi hết quần áo trước khi bị binh sĩ bắt. Những quả bom đã được nhóm phá gỡ bom mìn Israel phá hủy.

Em trai này, được gia đình nhận diện là Hussam Abdo, đang bị lực lượng an ninh Israel hỏi cung.

Hiện không rõ là có nhóm quá khích nào dính đến vụ này hay không. Gia đình em thì cho AP biết là em bị bệnh tâm thần và không biết gì cả.

Đầu tháng này, một thiếu niên Palestine khác cũng đã bị bắt với một túi xách có chứa bom. Em này sau được Israel thả ra vì họ nói em không biết mình đang mang bom. (BBC)