Hàng chục cảnh sát bị thương đối phó với bạo động của sắc dân Aborigine tức giận sau cái chết của một thiếu niên.

Các thanh thiếu niên tức giận đã đốt một ga xe lửa và dùng chai xăng tấn công cảnh sát tại Redfern, khu vực đa số người thuộc sắc dân Aborigine.

Bốn người đã bị bắt giam vì dính líu tới cuộc hỗn loạn này.

Thomas Hickey, 17 tuổi, chết sau khi bị một thanh rào bằng sắt xiên vào người khi ngã xe đạp. Mẹ nạn nhân nói rằng con trai bà bị nạn khi cảnh sát rượt đuổi.

Cảnh sát bác bỏ cáo buộc này.

Một người tại khu vực này nói với đài phát thanh ABC rằng dân chúng tức giận vì họ tin rằng cảnh sát phải chịu trách nhiệm về cái chết của thiếu niên này.

Nhà chức trách tại New South Wales đã ra lệnh điều tra về vụ này xem liệu có chỉ dấu nào về sự liên quan của cảnh sát tới cái chết này hay không.

Bạo động diễn ra vào hôm qua Chủ nhật và tiếp tục trong nhiều giờ tới sáng sớm hôm nay.

Tại nhiều nơi ở Sydney, cảnh sát với trang phục chống bạo động được điều động để đối phó với bạo động.

Tin cho hay 8 cảnh sát đã phải vào viện cấp cứu. Một cảnh sát đã bị gạch ném trúng đầu và một số cảnh sát bị gẫy tay, chân và cảnh sát dự kiến sẽ bắt thêm những người gây rối trong vài ngày tới.

Vào cao điểm của bạo động thì có tới 100 người đổ ra đường tham gia vào vụ ẩu đả này.

Khu vực xảy ra bạo động được biết đến nhiều do hoạt động bán ma túy, thậm chí công khai ngoài công viên.(BBC)