Muốn nên trọn hảo thì phải khiêm nhường, nhẫn nại

Chúa Giêsu biết quá rõ một định luật tự nhiên của loài người, mà ngay cả chính Ngài là Con Một Thiên Chúa, khi đã chấp nhận làm người cũng phải chịu chung số phận đau đớn ấy! “Không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình” Một sự thật quá phủ phàng mà ngay cả Thiên Chúa cũng đành chịu bó tay, không thay đổi được! Chính vì thành kiến quá nặng nề này, nên họ đã khước từ chính Đấng luôn yêu thương muốn cứu giúp họ! Thành kiến đã được xây dựng trên một sự hiểu biết hời hợt về lai lịch nguồn gốc tầm thường của Ngài; thật là một thành kiến chết người! Vì nó có thể dẫn người ta đến những hành động hung bạo muốn giết người, trong trường hợp này họ muốn giết chính Chúa Giêsu; nhưng xa hơn nữa là họ giết chính linh hồn họ, vì đã chối bỏ chính nguồn ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứu ban. Một thành kiến làm cho người ta tự cho phép mình cứ ù lì trong tự mãn với những gì mình đang có. Một thành kiến cản đường chặng lối không cho họ thoát ra khỏi cái hiểu biết nông cạn của họ; một thành kiến hỏa mù làm họ không còn nhìn thấy gì tốt đẹp hơn ngoài bản thân họ!

Chúa ơi! Xin Chúa dạy con biết học bài thuộc lòng đầu tiên là khiêm nhượng. Để con biết mình rất cần sự uốn nắn dạy bảo của Chúa; vì chỉ có Lời Chúa mới là hạt giống tốt giúp cho tâm hồn con có một mùa gặt hứu hẹn tốt đẹp. Nếu không có Lời Chúa được gieo vào, thì mảnh đất màu mỡ của tâm hồn con chỉ toàn cỏ dại và gai góc um tùm không đem đến một mùa gặt nào hết! Xin Chúa giúp chúng con biết đối đãi với nhau trong tình thân thương cởi mở, trân quí những khả năng tiến bộ và thay đổi tốt đẹp trong anh chị em con. Xin Chúa ban cho chúng con đức tính nhẫn nại và lòng can đảm, để luôn nhắm đến sự trọn hảo của Chúa làm đích điểm mà quyết chí vươn lên từng bước một trong đời sống mỗi ngày.