Đối với người dân giáo xứ Thánh James ở Basking Ridge, New Jersey biến cố 11/9 khó lòng xóa nhòa khỏi tâm tư của họ. Giáo xứ nhỏ này có đến 10 thành viên thiệt mạng trong cuộc tấn công ngày 11/9. Sau biến cố kinh hoàng này, giáo xứ lần lượt cử hành các thánh lễ an táng cho những người đã mất khi đội cứu hỏa tìm thấy xác của họ. Trong hai tuần lễ, giáo xứ đã cử hành 10 đám tang. Gần như ngày nào cũng có đám tang.

Hôm 28/8/2002, Đức Ông William Capik cho phóng viên CNS biết một năm sau ngày 11/9, "một làn sóng các nghi lễ lần thứ hai" sắp được cử hành để chia buồn và cầu nguyện cho những người quá cố. Trong hai tuần qua, Đức Ông ghi nhận một sự gia tăng mạnh mẽ số giáo dân tham dự các ngày lễ trong tuần và trong các thánh lễ Chúa Nhật.

Đức Ông William nhận xét là "mọi chuyện sẽ trở lại bình thường vào tháng Mười. Tuy nhiên, trong suốt năm qua, chúng tôi ghi nhận những goá phụ thường xuyên có mặt trong các buổi chầu Mình Thánh Chúa, các ngày lễ trong tuần và trong nhóm tưởng niệm".