NGOẠI LỆ
Một bà giàu có đi thẳng đến phòng khách giáo xứ gặp cha sở, đưa ra phong bì và nói to như ra lệnh:
- “Thưa cha đây là mười triệu đồng, ngày mốt xin cha làm cho bố con một lễ cầu hồn lúc mười giờ sáng cho trọng thể...”
Cha sở nói là giáo xứ không có lệ làm lễ đặc biệt ngoài giờ cho ai cả, muốn xin lễ thì xin vào lễ buổi sáng hoặc lễ buổi chiều như những giáo dân khác.
Bà ta nghe xong liền nói:
- “Cha không làm lễ cho bố con thì từ nay con không giúp gì cho cha cả...”
------------
http://nhantai.info
jmtaiby@yahoo.com taibytw@hotmail.com
http://www.vietcatholic.net/nhantai