Mang Trong Mình Tâm Tình Của Đức Kitô: Cảm nhận nhân ngày lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Bổn mạng giới trẻ giáo xứ Tuy Hòa

Đọc qua tiểu sử của 117 vị thánh tử đạo Việt Nam, chúng ta thật khâm phục sự trung thành vào Đức Kitô của các ngài ; sự trung thành được các ngài tuyên xưng vững vàng qua niềm tin của mình, thà chết chứ không thể chối Chúa dù trong giây lát.

Niềm tin son sắt đó đã được "làm chứng" qua muôn vàn cách thế :

- Nhịn đói, nhịn khát, bị đau nhứt vì những vết thương lỡ loét do tra tấn, bị thích vào hai bên má bằng thanh sắt nung đỏ ;

- bị tra tấn bởi kìm nung đỏ kẹp vào đùi làm thịt cháy khét, bị kìm nguội kẹp cho đứt từng miếng thịt trên thân thể dẫn đến ngất xỉu nhiều lần hoặc bị phơi dưới cái nắng nóng của mặt trời vào ban ngày và hứng hơi lạnh cóng của sương vào những đêm giá rét trong 43 ngày của vị giám mục Ignatio Y ;

- bị thả rắn độc vào tay áo của bà Anê Lê Thị Thành để cắn chết, bị nhận án phạt lưu đầy bằng đường bộ từ Bình Định vào Mỹ Tho với cổ mang gông, tay đeo xiềng nặng rồi leo đèo vượt suối băng rừng của trùm Anrê Kim Thông ;

- bị xử chết bằng cách chặt hai chân, chặt hai tay rồi chặt đầu, mổ bụng mọi ruột gan ra của vị giám mục Sampedro Xuyên ;

- bị đánh đập bằng roi bện từ nhiều sợi giây, đầu mỗi sợi có gắn một miếng chì khiến thân thể bị rách da xé thịt, máu tuôn thắm cả y phục của cha Cornay Tân...

- Tàn nhẫn hơn nữa là cảnh năm người lính cầm kìm nung đỏ, mỗi người được kẹp ba lần nên toàn thân cha Giuse Marchand Du bị 15 vết bỏng. Đã vậy, ngài còn nhận án tử Bá đao, bắt đầu cắt lớp da trên trán xuống đến ngực bụng tay chân, miệng bị nhét đầy đá. Cha Marchand Du đau đớn, giãy giụa quằn quại cho đến khi tắt thở…

Thế đấy ! Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đã chấp nhận hy sinh mạng sống trong niềm xác tín rằng : Chết vì Đức Kitô, vì Tin mừng, vì cuộc sống muôn đời, cái chết đó không bao giờ là một thua lổ, một mất đi, nhưng là con đường ngắn nhất để chiếm được hạnh phúc bất diệt.

Thời nay không còn cảnh bắt bớ vì đạo Chúa, không còn những hình thức tra tấn dã man ; nhưng thay vào đó là những cám dỗ, tiền tài, danh vọng, quyền lực… có thể làm cho niềm tin vào Thiên Chúa bị lung lay.

Chúng ta, nhất là những người trẻ, chúng ta có mang trong mình TÂM TÌNH CỦA ĐỨC KITÔ không? Đó chính là chủ đề mà các bạn trẻ muốn chia sẻ cùng nhau trong ngày mừng kính các Thánh tử đạo Việt Nam – bổn mạng giới trẻ Tuy Hòa.

1. Trên mọi nẻo đường của cuộc sống và với mọi hoàn cảnh, người trẻ hôm nay thường có nơi mình những tâm tình và cách ứng xử nào? Những lúc gặp khó khăn vất vả trong việc học hành dễ dàng chán nản niềm tin yếu đuối dễ bị gục ngã. Muốn đạt được những mơ ước trong cuộc sống đôi khi phải đánh mất nhân cách cao quí của mình, dùng đủ thủ đoạn để tiến thân, không có lòng tin vào cuộc sống, cảm thấy tuyệt vọng trước sự nghèo khổ của bản thân… Để thoát khỏi mối đe dọa này, hãy tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa, luôn biết phó thác và cậy trông vào Ngài.

2. Cách sống đúng đắn theo Tin Mừng của một người trẻ Công Giáo trong xã hội hôm nay có khả thi và thích hợp không?

Xã hội ngày nay đang chạy đua theo vật chất bạc tiền, con người cố gắng vươn tới điều chỉ có lợi cho mình mà dẫm đạp trên người khác để đạt được mục đích. Một số ít còn phải dằn vặt trong tư tưởng đối với những tờ lý lịch trích ngang rằng được lợi lộc cả thế gian hay gia nghiệp nước trời mai sau.

Mỗi bạn trẻ đang có mặt hôm nay cũng đã chứng minh mình là một Kitô hữu rồi. Có thể người khác không nhận ra bạn nhưng chính dấu chỉ Thánh giá đeo trên ngực, chuỗi hạt mân côi trên tay hoặc một cử chỉ bác ái cũng nói lên được tôi là người trẻ Công giáo. Hãy luôn nghĩ rằng bạn đã thấy Chúa thiếu thốn và giúp đỡ cho Chúa qua người anh em của bạn như vậy những người không biết về đạo cũng sẽ biết đến Đức Kitô qua cách sống của bạn. Thánh Phaolô nói: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống mà là Đức Kitô sống trong tôi”.

3. Đâu là những con đường giúp người trẻ Công Giáo chúng ta khám phá được tâm tình của Đức Kitô? Bằng sự cầu nguyện và thánh lễ hằng ngày. Chính trong thánh lễ ta được Chúa dạy qua lời Ngài, nuôi dưỡng bằng Máu Thịt Ngài: “Ai kết hợp với Thầy thì Thầy sẽ kết hợp với người ấy”.

4. Điều gì khiến các bạn trẻ Công Giáo không khám phá được hay không thể mang nổi những tâm tình của Chúa Kitô trong cuộc sống đời thường?

Cuộc sống trần thế đã cuốn hút bạn trẻ theo sự phát triển của xã hội. Họ không còn thời gian dành cho Chúa, đức tin bị tàn lụi, dần dà xa rời Ngài. Để mang trong mình tâm tình của Chúa Kitô, một khi bạn biết xây dựng một thế giới huynh đệ không có hận thù và ghen ghét, không có chiến tranh và chết chóc, không có giàu sang và nghèo hèn…

Tạ ơn Chúa vì các bạn có được những giờ phút ngồi bên nhau cùng, cùng hát, cùng chơi, cùng học, cùng chia sẻ những thao thức, trăn trở, những cảm nghiệm của mình làm thế nào để đức tin được bền đỗ đến cùng.

Ước mong giới trẻ giáo xứ Tuy Hòa luôn mang trong mình tâm tình của Đức Kitô trên mọi nẻo đường cuộc sống, khi biết không ngừng :

- Hoán cải để trở nên con người mới.
- Kết hợp mật thiết với Thánh Thể và thân mình Ngài là Giáo Hội
- Siêng năng cầu nguyện và gặp gỡ, đối thoại với Ngài
- Can đảm đón nhận hy sinh và thập giá trong cuộc sống
- Hân hoan diển tả cuộc đời Kitô hữu với niềm vui phục sinh
- và hăng say dấn thân ra đi loan báo Tin Mừng.

M. Hằng