
Daniel Esparza của tạp chí Aleteia, ngày 19/10/2026, cho biết: Trong thông điệp nhân Ngày Lương thực Thế giới năm 2026, Đức Giáo Hoàng gọi nạn đói là một cuộc khủng hoảng đạo đức, lên án hành vi đầu cơ lương thực và kêu gọi thiết lập một trật tự lương thực toàn cầu mới.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã gửi thông điệp nhân Ngày Lương thực Thế giới (16 tháng 10). Chủ đề của năm 2026 — “Đổi mới hôm nay, nuôi dưỡng ngày mai” — là dịp để Đức Giáo Hoàng trở lại với một vấn đề mà ngài đã quan tâm từ khi bắt đầu sứ vụ giáo hoàng: mối quan hệ giữa lương thực, công lý và tình trạng đạo đức của nền văn minh đương thời. Ngày Lương thực Thế giới được tổ chức hàng năm vào ngày 16 tháng 10, đánh dấu ngày thành lập Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) vào năm 1945.
Không chỉ là vấn đề kỹ thuật
Kỹ thuật đang tiến bộ với tốc độ chưa từng thấy, trong khi nạn đói và nghèo đói vẫn tiếp diễn và ngày càng tồi tệ hơn. Theo lời Đức Giáo Hoàng, đây là “một cuộc khủng hoảng sâu sắc về nhân học và đạo đức” — một cuộc khủng hoảng đòi hỏi một phản ứng về mặt đạo đức trước khi xét đến các giải pháp kỹ thuật. Đức Giáo Hoàng viết: “Nạn đói không thể được coi là một sự bất thường về mặt thống kê. Thật không thể chấp nhận được khi cơm bánh bị coi là một đặc quyền.”
Về sự đổi mới
Đức Giáo Hoàng tiếp cận chủ đề của FAO dưới một góc nhìn phản biện. Ngài cho rằng, những đổi mới nông nghiệp giúp tăng năng suất nhưng lại phá hủy đất đai, đẩy người nông dân nhỏ lẻ vào cảnh mất đất, hoặc tập trung quyền lực thị trường vào tay một vài tập đoàn, thực chất là “một hình thức hủy hoại tinh vi”. Sự đổi mới đích thực phải được đo lường bằng “phẩm giá con người và sự toàn vẹn của hệ sinh thái” — đồng thời bao gồm cả việc khôi phục những kinh nghiệm canh tác truyền thống song hành với các kỹ thuật mới, thay vì loại bỏ những giá trị cũ. Ngài nhấn mạnh rằng nước là “một tài sản chung không thể tước đoạt”.
Về thị trường và vũ khí
Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định rõ ràng rằng lương thực không được phép trở thành “một tài sản đầu cơ” hay “một công cụ địa chính trị”. Ngài lên án các hành vi độc quyền đối với hạt giống và thị trường nông nghiệp — những hành vi gây áp lực lên các nhà sản xuất nhỏ lẻ trong khi lại tập trung lợi nhuận vào tay các nhóm khác. Về vấn đề sử dụng nạn đói như một vũ khí chiến tranh, quan điểm của Đức Giáo Hoàng vẫn luôn nhất quán. Khi trực tiếp phát biểu trước các nhà lãnh đạo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) tại trụ sở ở Rome vào năm ngoái — nhân Ngày Lương thực Thế giới, đánh dấu chuyến thăm đầu tiên của một vị Giáo hoàng kể từ thời Đức Phaolô VI vào năm 1970 — ngài đã mô tả việc cố tình gây ra tình trạng thiếu lương thực trong các cuộc xung đột là “một chiến lược tàn độc, tước đoạt của nam giới, phụ nữ và trẻ em quyền cơ bản nhất — đó là quyền được sống”. Thông điệp này tiếp tục xuyên suốt trong bài phát biểu năm nay, hướng tới FAO và cộng đồng quốc tế mà tổ chức này đại diện.
“Sự táo bạo về mặt đạo đức”
Đức Giáo Hoàng không kêu gọi tái cam kết với các khuôn khổ hiện có hay đưa ra những tuyên bố tham vọng hơn. Ngài kêu gọi “sự táo bạo về mặt đạo đức” — và làm rõ ý nghĩa của cụm từ này: một trật tự lương thực toàn cầu mới, cùng với việc chuyển hướng các nguồn lực hiện đang đổ vào ngành kỹ nghệ vũ khí sang lĩnh vực nông nghiệp bền vững và tái tạo đất đai.
Ngài viết: “Lầm tưởng rằng tăng trưởng có thể diễn ra vô tận trong khi các nguồn tài nguyên lại hữu hạn đã chạm đến điểm giới hạn”. Điều cần thiết lúc này là một tư duy khác biệt, dựa trên trách nhiệm giữa các thế hệ và sự thừa nhận rằng đất đai, nguồn nước mà chúng ta sử dụng ngày hôm nay cũng thuộc về những thế hệ mai sau.
“Đã đến lúc cần có sự táo bạo về mặt đạo đức”, ngài kết luận. Lời khẳng định này gợi nhớ đến điều ngài từng chia sẻ tại FAO năm ngoái, khi trích dẫn câu Kinh Thánh trong sách Tin Mừng theo thánh Mác-cô (6,37): “Các con hãy cho họ ăn”.