1. Phép lạ Thánh Thể xảy ra với Thánh Clara
Phép lạ Thánh Thể xảy ra với Thánh Clara được nhắc đến trong "Lịch sử Thánh Clara, Trinh nữ", do Tommaso da Celano viết, và mô tả cách Thánh Clara thành Assisi đã dùng Bí tích Thánh Thể để đẩy lùi quân đội Saracen phục vụ cho Hoàng đế Frederick II của Thụy Điển.
Câu chuyện kể rằng: "Theo lệnh của hoàng đế, các trung đoàn lính Saracen và cung thủ đóng quân ở đó, tập trung đông như ong, sẵn sàng tàn phá các doanh trại và chiếm lấy các thành phố. Một lần trong cuộc tấn công của kẻ thù vào Assisi, thành phố được Chúa yêu mến, và khi quân đội đang tiến đến cổng thành, những tên Saracen hung dữ đã xâm chiếm San Damiano, tiến vào khuôn viên tu viện và thậm chí cả khu vực dành riêng cho các trinh nữ. Các phụ nữ ngất xỉu trong kinh hoàng, giọng nói run rẩy vì sợ hãi khi họ kêu cầu Mẹ của mình, Thánh Clara."
Thánh Clara, với tấm lòng can đảm, đã ra lệnh cho họ dẫn bà, dù đang ốm yếu, đến trước mặt kẻ thù, đi trước là một chiếc hộp bằng bạc và ngà voi đựng hài cốt của vị Thánh tối cao với lòng sùng kính sâu sắc. Và khi phủ phục trước Chúa, bà đã khóc lóc nói với Chúa Kitô của mình: "Lạy Chúa, liệu Ngài có muốn giao những tôi tớ yếu đuối của Ngài, những người mà con đã dạy dỗ vì tình yêu dành cho Ngài, vào tay những kẻ ngoại đạo không? Con cầu xin Chúa, hãy bảo vệ những tôi tớ này của Ngài, những người mà con không thể tự mình cứu được lúc này." Bỗng nhiên, một giọng nói như trẻ con vang lên bên tai bà từ trong nhà tạm: "Ta sẽ luôn bảo vệ con!" "Lạy Chúa," bà nói thêm, "nếu đó là ý muốn của Ngài, xin hãy bảo vệ cả thành phố này, nơi được nâng đỡ bởi tình yêu của Ngài." Chúa Kitô đáp: "Thành phố sẽ phải trải qua thử thách, nhưng nó sẽ được Ta bảo vệ." Rồi trinh nữ, ngẩng mặt lên.
Đẫm nước mắt, bà an ủi các nữ tu: "Mẹ bảo đảm với các con, các con sẽ không gặp điều ác nào; chỉ cần có đức tin nơi Chúa Kitô." Khi thấy sự can đảm của các nữ tu, quân Saracen hoảng sợ và bỏ chạy ngược trở lại qua những bức tường mà chúng đã trèo qua, bị choáng ngợp bởi sức mạnh của người phụ nữ cầu nguyện. Và Clara ngay lập tức cảnh báo những người đã nghe thấy giọng nói được đề cập đến ở trên, nghiêm khắc dặn dò họ: "Hãy cẩn thận đừng kể cho ai biết về giọng nói đó khi mẹ còn sống, hỡi các con gái yêu quý."
Source:MIRACOLIEUCARISTICI
2. Tử tù sắp bị hành quyết bằng biệt đội tử thần Nidal Malik Hasan là ai?
Nidal Malik Hasan là một cựu Thiếu tá quân đội Mỹ và là một bác sĩ tâm thần bị kết tội gây ra vụ xả súng tại Fort Hood, Texas vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, khiến 13 người thiệt mạng và 32 người khác bị thương.
Vào tháng 10 năm 2026, vụ án của ông lại trở thành tâm điểm chú ý trên toàn cầu sau một loạt các quyết định hành pháp chưa từng có tiền lệ liên quan đến việc ông sẽ bị hành quyết như thế nào.
Vào ngày 5 tháng 11 năm 2009, Hasan đã nổ súng vào một trung tâm khám chữa bệnh đông người tại căn cứ quân sự Fort Hood. Hắn tấn công vào những binh lính không vũ trang đang chờ khám sức khỏe và tiêm chủng trước khi được điều động.
Trong các cuộc điều tra sau đó, Hasan, người dự kiến sẽ được điều động vào cuối tháng đó, cho biết anh ta bị thúc đẩy bởi tư tưởng thánh chiến cực đoan, đã "đổi phe" để bảo vệ những người Hồi giáo đồng đạo và Taliban khỏi cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu.
Trong phiên tòa quân sự năm 2013, Hasan tự bào chữa cho mình, không gọi nhân chứng và không đưa ra lời khai nào. Một hội đồng gồm 13 sĩ quan quân đội cao cấp đã đồng ý kết tội anh ta 13 tội danh giết người có chủ ý và 32 tội danh cố ý giết người.
Các lệnh thi hành án năm 2026 và những tranh cãi xung quanh vấn đề này.
Theo lệnh được Tổng thống Trump phê chuẩn và Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đề xuất, Hasan dự kiến sẽ bị xử bắn. Đây là vụ xử bắn quân sự đầu tiên của Mỹ kể từ năm 1945 và là vụ xử bắn quân sự đầu tiên thuộc bất kỳ hình thức nào kể từ năm 1961.
Vụ hành quyết được ấn định vào ngày 3 tháng 12 năm 2026, lúc 1 giờ chiều giờ địa phương — chính xác là thời điểm bắt đầu vụ xả súng năm 2009 — và sẽ diễn ra tại Fort Hood, Texas.
Kế hoạch phát sóng trực tiếp: Ngũ Giác Đài đã công bố kế hoạch phát sóng trực tiếp công khai vụ hành quyết như một biện pháp răn đe. Tuy nhiên, điều này đã gây ra tranh cãi chính trị và pháp lý dữ dội, với các nhà lập pháp Hoa Kỳ từ cả hai đảng lên án việc phát sóng, và Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng nó sẽ vi phạm luật quốc tế về hình phạt tàn bạo hoặc làm nhục. Tổng thống Trump sau đó tuyên bố rằng quyết định cuối cùng về khía cạnh phát sóng trực tiếp vẫn chưa được đưa ra.
Source:CBSNEWS
3. Chỉ có 2 quốc gia tiến hành các vụ hành quyết công khai được biết đến trong năm ngoái. Mỹ đang chuẩn bị cho vụ hành quyết đầu tiên sau 90 năm.
Khi Nidal Hasan bị xử tử bằng biệt đội tử thần súng trong một buổi phát trực tiếp công khai, anh ta sẽ trở thành người đầu tiên bị hành quyết công khai tại Hoa Kỳ trong gần một thế kỷ.
Bộ Quốc phòng hôm thứ Năm thông báo rằng việc hành quyết Hasan, cựu thiếu tá quân đội Mỹ bị kết tội trong vụ giết hại 13 người tại Fort Hood năm 2009, sẽ được phát trực tiếp vào ngày 3 tháng 12. Hasan bị liệt từ thắt lưng trở xuống và phải ngồi xe lăn sau khi bị cảnh sát bắn vào lưng trong vụ xả súng hàng loạt.
"Hắn ta sẽ bị xử bắn bởi đội hành quyết của binh lính, và đó là điều đáng phải nhận," Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth nói với Jack Posobiec trên chương trình Real America’s Voice. "Chúng tôi sẽ bảo đảm rằng mọi người có thể chứng kiến việc này, rằng nó được công khai — bởi vì mọi người cần hiểu rằng những hành vi kiểu này sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng."
Quyết định này đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi từ cả hai phe chính trị.
Danh sách các quốc gia vẫn còn thực hiện các vụ hành quyết công khai, dù là quay phim hay ở nơi công cộng, rất ngắn và hầu hết đều là các quốc gia bị cáo buộc vi phạm nhân quyền.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Afghanistan và Iran là hai quốc gia duy nhất được biết đến đã hành quyết công khai bất kỳ ai trong các năm 2022, 2023, 2024 và 2025. Yemen đã hành quyết công khai nhiều người trong năm 2021, theo tổ chức này.
" Hasan đáng bị tử hình, nhưng việc công khai thi hành án tử hình và phát trực tiếp thì thật kinh tởm. Thi hành án tử hình công khai là điều mà các chế độ độc tài hà khắc như Iran và Afghanistan thường làm. Điều đó không nên xảy ra ở Mỹ."
Lịch sử các vụ hành quyết công khai ở Hoa Kỳ
Hai vụ hành quyết công khai vào giữa những năm 1930 được coi là những lần cuối cùng án tử hình được thi hành công khai tại Hoa Kỳ.
Vụ hành quyết công khai quy mô lớn cuối cùng ở Hoa Kỳ là vụ Rainey Bethea năm 1936. Theo một tờ báo địa phương thời đó, ước tính có khoảng 20.000 người đến xem vụ treo cổ.
Bethea bị buộc tội cưỡng hiếp và giết một phụ nữ 70 tuổi tại nhà riêng của bà ở Owensboro, Kentucky, vào tháng 6 năm 1936. Ông ta vô tình để lại chiếc nhẫn tù quen thuộc của mình tại hiện trường và đã thú nhận tội ác nhiều lần, mặc dù sau đó đã rút lại lời thú nhận trong một lần kháng cáo bất thành.
Ông ta không bao giờ bị kết tội giết người, mà chỉ bị kết tội hiếp dâm, tội danh vẫn có mức án tử hình. Bethea, 26 tuổi, đã bị treo cổ vào ngày 14 tháng 8 năm 1936.
Một đám đông khổng lồ tụ tập quanh giàn giáo để chứng kiến vụ hành quyết công khai Rainey Bethea, 26 tuổi, ở Owensboro, Kentucky, vào ngày 14 tháng 8 năm 1936. Sự phẫn nộ của công chúng trước cách thức hành quyết đã khiến cái chết của Bethea trở thành vụ hành quyết công khai cuối cùng trong cả nước.
Một năm sau, Roscoe "Red" Jackson bị hành quyết ở Galena, Missouri, cũng bằng hình thức treo cổ. Ông ta bị kết tội giết một người bán hàng rong và cướp xe của nạn nhân sau khi được nạn nhân cho đi nhờ xe.
Số người chứng kiến vụ hành quyết Jackson ít hơn nhiều, vì nó không được tổ chức trên các đường phố công cộng của thành phố như vụ treo cổ Bethea.
"Không rõ chính xác có bao nhiêu người bên trong, mặc dù người ta cho rằng không gian đó có thể chứa ít nhất 400 người," các tác giả của một bài báo về vụ hành quyết trên tờ Stone County News-Oracle địa phương đã viết.
"Việc hành quyết không nên trở thành trò mua vui cho công chúng," Giám đốc Phân Bộ Hoa Kỳ của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Michael Bochenek, nói với CBS News trong một tuyên bố. "Án tử hình là tàn tích của một quá khứ vô nhân đạo và cần phải bị bãi bỏ vĩnh viễn."
Các vụ hành quyết công khai ở Iran
Iran, quốc gia mà Hoa Kỳ cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, hiện là một trong những nước sử dụng nhiều hình thức hành quyết công khai nhất trên thế giới. Hoa Kỳ và Iran cũng đang trong tình trạng chiến tranh, và Tổng thống Trump thường xuyên viện dẫn việc Iran hành quyết người biểu tình như một lý do để lật đổ chế độ này.
Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, ít nhất 24 người đã bị hành quyết công khai ở Iran từ năm 2022 đến năm 2025.
Theo Tổ chức Theo dõi Nhân quyền (Human Rights Watch), 59 người đã bị hành quyết ở Iran trong khoảng thời gian từ ngày 18 tháng 3 đến ngày 31 tháng 8 năm nay, trong đó có hàng chục người tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi đầu năm. Tổ chức này cho biết, 5 trong số những vụ hành quyết đó đã được công khai.
Mặc dù không phải là án tử hình, nhưng hàng ngàn người biểu tình cũng đã thiệt mạng khi quân đội chính phủ nổ súng vào các cuộc biểu tình.
Vào cuối tháng Hai, tám ngày trước khi phát động các cuộc tấn công chống lại Iran, Tổng thống Trump nói rằng ông đã đe dọa sẽ có hành động quân sự chống lại Iran nếu họ công khai hành quyết hàng trăm người.
"Họ định treo cổ 837 người, và tôi đã nói với họ rằng, nếu các anh treo cổ dù chỉ một người, thậm chí chỉ một người thôi, thì các anh sẽ bị đánh ngay lập tức", Tổng thống Trump nói. "Tôi không đợi hai tuần để đàm phán. Và họ đã từ bỏ ý định treo cổ. Họ không treo cổ 837 người, nói đúng hơn là họ không treo cổ ai cả."
Source:CBSNEWS