SAO LẠI CÓ THIỆN – ÁC TRONG ĐỜI?



Ai cũng mong những điều tốt đẹp, nhưng thực tế vẫn đầy xấu xa xảy ra trong đời. Sự dữ khiến người ta đặt câu hỏi: ai là nguyên nhân gây nên sự dữ? Sao Chúa quyền năng lại không thẳng tay loại trừ những người ác độc? Dụ ngôn Nước Trời như lúa lẫn cỏ lùng Chúa Nhật này cho ta câu trả lời.
1. NGUYÊN NHÂN. Ai gây nên sự dữ, có phải Chúa không? Chắc chắc là không. Chúa như người gieo lúa, gieo những hạt giống tốt lành vào mảnh vườn thế giới này. Chúa là tình yêu nên chỉ gieo yêu thương, niềm vui, hạnh phúc. Vậy ai gieo sự dữ? Thưa quỷ dữ. Như kẻ thù gieo cỏ lùng vào ruộng lúa, quỷ dữ gieo những điều xấu xa, ác độc, tội lỗi vào mảnh vườn trần gian này, khiến đời đau đớn.
2. TRẦN THẾ. Cuộc sống trên trần gian có cả thiện ác, lành dữ, tốt xấu. Vậy tại sao Chúa quyền năng không thẳng tay diệt trừ kẻ dữ? Vì lòng thương xót của Chúa luôn đi cùng sự khôn ngoan. Chúa ghét tội lỗi nhưng thương tội nhân. Ngài kiên nhẫn chờ đợi con người sám hối làm lại cuộc đời, bởi một tội nhân hôm nay có thể trở thành một thánh nhân ngày mai.
3. CHUNG CUỘC. Đến mùa gặt, chủ ruộng thu lúa vào kho và gom cỏ đốt đi. Cũng vậy, đợi đến ngày tận thế, Chúa cho người lành vào Nước Trời hưởng phúc và quăng kẻ dữ vào lò lửa. Chúa nhân hậu cho người ác cơ hội thay đổi cuộc đời, nhưng Chúa không dung túng cái ác. Chung cuộc công lý được thực thi thưởng lành phạt dữ. Cuối cùng, Thiên Chúa sẽ thắng ma quỷ.
Trong đời, ai là lúa tốt, ai là cỏ lùng? Thực tế con người chẳng ai là thiên thần hay ác quỷ 100%. Tâm hồn mỗi người đều có lúa lẫn cỏ, có thiện và ác. Thế nên, mỗi người hãy diệt trừ những tội lỗi xấu xa của chính mình, và cố gắng gieo những điều thiện lành vào cuộc đời này. Amen.

NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG