
Allison Auth trong bản tin của Denver Catholic mới đây, cho hay: Khi đứa con đầu lòng của tôi chào đời mười lăm năm trước, Internet đã tồn tại nhưng chỉ trên máy tính của tôi, vì điện thoại thông minh mới bắt đầu phổ biến. Facebook đã có mặt, nhưng không nhiều trang mạng xã hội khác, và chúng chưa tràn ngập những người có ảnh hưởng được trả tiền. Nếu tôi tìm kiếm câu hỏi về nuôi dạy con cái trên Google, hầu hết thông tin đến từ các blogger mẹ bỉm sữa, diễn đàn hoặc trang web tạp chí.
Rất nhanh chóng, các trang web về nuôi dạy con cái đã kết hợp thông tin với thương mại và bắt đầu làm suy yếu trực giác của người mẹ trong việc quyết định điều gì tốt nhất cho con cái của họ, thay vào đó là lời khuyên của “chuyên gia” hoặc một sản phẩm được coi là thiết yếu đối với các bà mẹ. Giờ đây, Internet tràn ngập ý kiến chuyên gia và những lời hứa hão huyền, khiến việc phân biệt điều gì thực sự hữu ích trở nên khó khăn.
Ngày nay, nếu bạn tìm kiếm một câu hỏi trên Google, bạn sẽ nhận được một bản tóm tắt của AI, nhưng bạn thậm chí không biết liệu dữ liệu tổng hợp mà bản tóm tắt AI sử dụng là do con người hay do bot – hay bất cứ ai có kinh nghiệm nuôi dạy con thực tế. Đôi khi nó hữu ích, nhưng thường thì nó hoàn toàn sai. Trẻ em không phải là thuật toán mà bạn chỉ cần nhập đúng công thức để có được kết quả đúng.
Lời kêu gọi phân định
Chúng ta cần phải sử dụng trí thông minh của chính mình và sự khôn ngoan mà Chúa ban cho để phân định những lời khuyên nuôi dạy con mà chúng ta nhận được trên Internet. Bạn có thể được cho biết rằng trẻ sơ sinh cần được cho ăn ba tiếng một lần, rằng việc tập cho trẻ đi vệ sinh nên được hoàn thành trong ba ngày hoặc có một cách ba bước chắc chắn để ngăn chặn những cơn cáu gắt của trẻ. Và có thể có một phần sự thật trong tất cả những điều đó, nhưng không phải tất cả đều là sự thật. Cha mẹ phải quyết định bước tiếp theo là gì, và Chúa đã ban cho chúng ta Thánh Linh của Người để giúp chúng ta phân định.
Sự tê liệt do phân tích quá nhiều là có thật. Có quá nhiều ý kiến, khóa học và chiến lược để sử dụng tất cả. Là một người mẹ, tôi biết nỗi sợ hãi khi chọn sai điều gì đó. Tuy nhiên, kinh nghiệm đã dạy tôi rằng thường có nhiều hơn một lựa chọn đúng, và cũng có thời gian để sửa sai nếu bạn chọn sai. Miễn là những câu nói như “Mẹ/Bố yêu con”, “Mẹ/Bố xin lỗi” và “Mẹ/Bố tha thứ cho con” luôn sẵn có trong vốn từ vựng của bạn, hãy cứ tiến lên và làm hết sức mình.
Gần đây, tôi đã dành cuối tuần với các bà mẹ tại hội nghị học tại nhà địa phương, nằm giữa những bà mẹ kỳ cựu đã nuôi dạy con cái trước khi Internet trở nên phổ biến và những bà mẹ mới lớn lên cùng mạng xã hội. Có một sự khác biệt rõ rệt giữa những người tự tin vào khả năng và trực giác của mình và những người cần chuyên gia xác nhận lựa chọn thực phẩm hàng ngày và lịch trình hoạt động của họ.
Như một diễn giả đã nói, “Chỉ riêng sự kiện không tạo nên khôn ngoan. Chúng ta có thể có tất cả các câu trả lời mà không cần phải sống trọn vẹn.” Được tạo ra theo hình ảnh của Thiên Chúa, trẻ em là những người cần được yêu thương, không phải là những vấn đề cần được giải quyết. Yêu thương khiến chúng ta giống Thiên Chúa, và học cách yêu thương không phải là một quá trình ba bước phổ quát.
Làm cha mẹ: Chuẩn bị các linh hồn cho Thiên đàng
Sự thật là làm cha mẹ là một quá trình lâu dài, và không có giải pháp nhanh chóng nào cả. Bạn đang uốn nắn một linh hồn cho Thiên đàng — điều đó cần thời gian, năng lượng và rất nhiều lời cầu nguyện. Giống như mọi bài học về đức hạnh, câu trả lời cho những vấn đề nuôi dạy con cái của chúng ta nằm ở giữa hai thái cực — và không có một cuốn cẩm nang dễ dàng nào về việc khi nào nên nghiêm khắc và khi nào nên thể hiện lòng thương xót hơn.
Tôi nghĩ rằng nếu có những bí quyết nào đó để khiến con người cư xử đúng mực ngay từ lần đầu tiên, thì Thiên Chúa đã sử dụng chúng cho chúng ta, những đứa con của Người rồi. Thay vào đó, trẻ sơ sinh sẽ luôn làm đảo lộn lịch trình của bạn. Trẻ mới biết đi sẽ tè dầm và quấy khóc. Trẻ em sẽ không muốn làm bài tập về nhà hoặc đi ngủ đúng giờ. Đây không phải là một khuyết điểm; đó là do bản chất mà chúng ta học hỏi theo thời gian và trưởng thành qua những khó khăn thử thách.
Mỗi đứa trẻ đều độc nhất vô nhị. Một số trẻ tự biết đi vệ sinh khi mới 18 tháng tuổi. Hầu hết trẻ sẽ học nói sau 3 tuổi. Bốn đứa con đầu của tôi đều nói rất sớm, nhưng tôi suýt nữa đã cho đứa thứ năm đi can thiệp ngôn ngữ sớm cho đến khi nó bắt đầu nói nhiều hơn khi gần 2 tuổi. Hướng dẫn về độ tuổi chỉ là hướng dẫn mà thôi. Tôi đã dành quá nhiều thời gian lo lắng về việc làm mọi thứ đúng độ tuổi mà bỏ lỡ việc tận hưởng những khoảnh khắc nhỏ bé.
Các bậc phụ huynh, các bạn làm được! (Tất nhiên là với sự giúp đỡ của Thiên Chúa)
Các bậc phụ huynh, hãy hiểu rõ bản thân mình thay vì để người khác bảo bạn phải làm gì! Bạn có những bản năng sẽ giúp bạn trở thành một người cha mẹ tốt; bạn chỉ cần trau dồi và lắng nghe chúng. Phần lớn việc làm cha mẹ là phát triển khả năng tự hiểu bản thân. Tôi nghe các bà mẹ nói rằng họ phải ra khỏi nhà mỗi ngày với trẻ nhỏ để giữ được sự tỉnh táo, vì vậy tôi cũng nghĩ mình cần phải làm vậy. Hóa ra tôi đã mất đi sự tỉnh táo khi cố gắng đi đến những nơi khác nhau mỗi ngày. Các bà mẹ sẽ nói với bạn rằng họ không thể chịu được bát đĩa chất đống trong bồn rửa hoặc đồ đạc bừa bộn trên quầy bếp. Tôi nhận ra rằng điều đó không làm tôi khó chịu — nhưng một sàn nhà dính đầy vụn bánh thì chắc chắn sẽ làm tôi khó chịu!
Bạn chỉ học được cách làm cha mẹ bằng cách thực sự trải nghiệm điều đó. Bạn sẽ không có tất cả câu trả lời ngay lập tức, nhưng kinh nghiệm là người thầy tốt nhất. Internet có thể có một vài lời khuyên hữu ích, nhưng điều cốt yếu là bạn có sự khôn ngoan và thẩm quyền do Thiên Chúa ban cho đối với con cái mình, vì vậy hãy sử dụng nó.
Mỗi ngày đều mang đến những thử thách mới trong việc nuôi dạy con cái khi chúng lớn lên và thay đổi. Tôi thấy mình thường cầu xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn cách ứng phó với những cơn bộc phát hay yêu cầu của con cái — và thường là sau khi sự việc đã xảy ra vì tôi quên cầu xin sự giúp đỡ của Người ngay lúc đó. Nhưng đức tin Công Giáo của tôi cho tôi những hướng dẫn để hiểu con người và mục đích của việc làm cha mẹ.
Lời khuyên của tôi? Hãy lắng nghe lời khuyên từ những bà mẹ dày dạn kinh nghiệm thực tế, những người không chỉ muốn kiếm tiền từ bạn. Và nơi tốt nhất để tìm những người đáng để trò chuyện là ở giáo xứ của bạn. Những cuộc gặp gỡ với các bậc cha mẹ khác trực tiếp thay vì trực tuyến có thể là một trải nghiệm khẳng định cuộc sống và mang tính hiện thực rất lớn.
Ở đấy, ít ảnh hưởng hơn nhưng nhiều cảm hứng hơn.