YÊU CHÚA NHẤT - MẤT ĐỂ ĐƯỢC



Cả thế giới đang sôi động với World Cup. Hàng triệu người sẵn sàng thức thâu đêm, tốn tiền bạc chỉ vì yêu bóng đá. Con người không thể sống thiếu tình yêu. Chúng ta yêu nhiều thứ, từ đồ vật đến con người. Nhưng Lời Chúa hôm nay đặt câu hỏi: Yêu ai nhất? Yêu thật cần làm gì?
1. YÊU CHÚA NHẤT. Chúa Giêsu nói: “Ai yêu cha mẹ, con cái hơn Thầy, thì không xứng đáng với Thầy”. Phải yêu Chúa nhất. Tại sao? Vì Chúa là Đấng Tối Cao, là nguồn cội của mọi tình yêu và hạnh phúc. Chúa ở vị trí số một, đừng đặt bất cứ ai hay điều gì lên trên Thiên Chúa. Khi tiền bạc, danh vọng, hay một ai đó chiếm chỗ của Chúa, thì chúng sẽ trở thành thần tượng điều khiển khiến đời ta lạc hướng. Hãy can đảm sắp xếp lại thứ tự ưu tiên trong trái tim lòng dạ mình.
2. MẤT MÀ ĐƯỢC. Tình yêu có quy luật: Cần mất cái này để được cái tốt đẹp hơn. Mất mồ hôi tập luyện để khỏe đẹp hơn. Mất thời gian học tập để giỏi giang hơn. Cần quên mình để gia đình hạnh phúc hơn. Đón tiếp khách cũng vậy: mất tiền được tình, mất thời gian được niềm vui. Bài đọc I cho thấy bà chủ nhà mất bữa ăn, căn phòng để đón tiếp ngôn sứ Êlisê, và nhận được phần thưởng quý giá là một người con trai. Chúa Giêsu nói: Ai mất mạng sống vì Thầy thì sẽ tìm lại được, ai đón tiếp người môn đệ sẽ không mất phần thưởng. Thiên Chúa không bao giờ để ai quảng đại với Ngài lại bị thiệt.
Tình yêu kỳ diệu luôn khiến người ta đẹp hơn. Khi đang yêu, người ta ăn mặc chau chuốt hơn, nói năng dịu dàng hơn, cư xử dễ thương hơn. Việc đón tiếp khách quý cũng vậy, nhà cửa sạch sẽ hơn, chủ nhà tươi vui hơn, nói lời lịch sự hơn. Nếu yêu một con người hay quý một vị khách còn khiến ta sống đẹp như thế, thì yêu Chúa – vị Thượng Khách của tâm hồn – lại càng phải làm ta đẹp hơn trong thái độ, lời nói và cách cư xử. Khi ấy, niềm vui và hạnh phúc sẽ dâng đầy. Amen.
NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG