Một trận đông dất kinh hoàng tại Venezuela giết hại nhiều người, Đức Giáo Hoàng Lêô gửi cứu trợ…



Đức Giáo Hoàng Lêô gửi khoản quyên góp khẩn cấp trị giá 100.000 euro đến Venezuela khi các nỗ lực cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm người sống sót sau trận động đất kinh hoàng khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và gây ra sự tàn phá trên một diện rộng lớn.

(Tin Vatican - James Blears và Francesca Merlo)

Hơn 150 người được báo cáo đã thiệt mạng, nhiều người khác bị thương và vô số người khác được cho là đang bị mắc kẹt sau hai trận động đất mạnh xảy ra ở Venezuela đêm qua.

Các nỗ lực cứu hộ đang cứu giúp và tìm kiếm người cò sống dưới đống đổ vỡ, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã gửi khoản quyên góp khẩn cấp đầu tiên trị giá một trăm nghìn euro thông qua Văn phòng Từ thiện Tòa Thánh.

Tòa Thánh cho biết viện trợ này, được phối hợp với Sứ thần Tòa Thánh tại Venezuela, Tổng Giám mục Alberto Ortega Martín, và Tổng Giám mục Caracas, Tổng Giám mục Raúl Biord Castillo, là bước đầu tiên, sẽ có thêm sự hỗ trợ tiếp theo để đáp ứng nhu cầu được xác định bởi Giáo hội địa phương.

Sự đóng góp của Đức Giáo Hoàng diễn ra trong bối cảnh các cộng đồng Công Giáo trên khắp đất nước đang mở cửa các tòa, giáo xứ để làm nơi trú ẩn cho các gia đình bị mất nhà cửa và tổ chức hỗ trợ khẩn cấp thông qua các mạng lưới Caritas địa phương.

Các đội cứu hộ đang tìm kiếm trong hàng chục tòa nhà bị sập sau trận động đất tối thứ Tư (22/6/2026), có cường độ từ 7,2 đến 7,5 độ richter.

Sân bay quốc tế Simón Bolívar của Caracas vẫn đóng cửa, theo bá cáo thì nơi thiệt hại nặng nề nhất là bang ven biển La Guaira, phía bắc thủ đô, nơi hàng chục tòa nhà đã bị sập.

Các nhà chức trách cho biết ít nhất 164 người đã thiệt mạng và gần một nghìn người bị thương, mặc dù các quan chức cảnh báo rằng con số thương vong dự kiến sẽ tăng lên khi lực lượng cứu hộ tiếp tục đào bới đống đổ nát. Hơn hai mươi dư chấn đã làm rung chuyển khu vực, với những dư chấn được lan xa tận Colombia.

Tổng thống Delcy Rodríguez đã tuyên bố tình trạng thảm họa và khẩn cấp quốc gia, mô tả La Guaira là một "vùng thảm họa".

Ông Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello đã kêu gọi người dân ở ngoài trời và tránh xa các tòa nhà bị hư hại trong khi các kỹ sư đánh giá sự ổn định của các cơ sở hạ tầng quan trọng.

Thiệt hại lan rộng và nghiêm trọng.

Các nhà thờ, bao gồm cả Nhà thờ chính tòa Caracas và một số các nhà thờ giáo xứ, đã bị hư hại về cấu trúc, trong khi các chủng viện và các tòa nhà khác của Giáo hội cũng bị ảnh hưởng.

Mặc dù vậy, các vị lãnh đạo Giáo hội vẫn tiếp tục cung cấp nơi trú ẩn, thực phẩm và chăm sóc mục vụ cho những người đã mất nhà cửa.

Viện trợ quốc tế đang bắt đầu được gửi đến từ khắp châu Mỹ và các nơi khác, đang khi các đội tìm kiếm và cứu hộ đang nỗ lực chạy đua với thời gian với hy vọng tìm thấy thêm những người sống sót dưới đống đổ nát.