Cầu nguyện là “phản ứng tự do, phổ quát và mang tính đột phá nhất đối với cái chết,” Đức Giáo Hoàng nói tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào ngày 11 tháng 4.

Đức Giáo Hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô vào thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2026. | Nguồn: Truyền thông Vatican


Walter Sánchez Silva, trong bản tin ngày 11 tháng 4 năm 2026, cho biết: Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã cất tiếng kêu than khi chủ trì buổi cầu nguyện hòa bình tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô ở Vatican vào ngày 11 tháng 4: “Đủ rồi chiến tranh!”.

Trước buổi cầu nguyện tại vương cung thánh đường — mà Đức Giáo Hoàng đã công bố vào Chúa nhật Phục Sinh, ngày 5 tháng 4, trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra ở Iran và Đất Thánh — Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu ngắn gọn trước hàng ngàn tín hữu hiện diện tại Quảng trường Thánh Phêrô để tham gia buổi cầu nguyện, bày tỏ lòng biết ơn về sự hiện diện của họ đồng thời nhắc nhở họ rằng việc xây dựng hòa bình là điều hoàn toàn có thể.

Sau đó, Đức Giáo Hoàng bước vào vương cung thánh đường để hướng dẫn việc đọc kinh Mân Côi, suy niệm các mầu nhiệm vinh hiển, mỗi mầu nhiệm đều kèm theo một đoạn Kinh Thánh và một bài suy niệm của Thánh Cyprian thành Cartagena, Thánh Caesar thành Arles, Thánh Gioan Chrysostom, Thánh Ambrose thành Milan và, như thường lệ, Thánh Augustinô, tất cả đều là các Giáo phụ của Giáo hội.

Ngoài ra, và như một dấu hiệu của hòa bình, trước mỗi mầu nhiệm, một phái đoàn từ mỗi trong năm châu lục đã thắp một ngọn nến dưới chân ảnh Đức Mẹ, Nữ Vương Hòa Bình.

Các đại biểu châu lục thắp nến dưới chân tượng Đức Mẹ trong buổi cầu nguyện hòa bình tại Vương cung thánh đường Thánh Phêrô, thứ Bảy, ngày 11 tháng 4 năm 2026. | Nguồn: Truyền thông Vatican


Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng nói rằng “chiến tranh chia rẽ, hy vọng đoàn kết. Kiêu ngạo chà đạp, tình yêu nâng đỡ. Sự thờ thần tượng mù quáng, Thiên Chúa hằng sống soi sáng.”

“Một chút đức tin là đủ — một nhúm đức tin, hỡi anh chị em thân yêu — để cùng nhau đối diện, với tư cách là nhân loại và cùng với nhân loại, giờ phút kịch tính này của lịch sử.”

“Thực thế, cầu nguyện không phải là nơi ẩn náu để trốn tránh trách nhiệm của chúng ta, nó không phải là thuốc giảm đau để tránh nỗi đau gây ra quá nhiều bất công,” Đức Giáo Hoàng nói. “Mặt khác, nó là phản ứng tự do nhất, phổ quát nhất và mang tính đột phá nhất đối với cái chết: Chúng ta là một dân tộc đã được phục sinh!”

“Hãy đứng dậy từ đống đổ nát một lần nữa!” Đức Giáo Hoàng nói. “Không gì có thể trói buộc chúng ta vào một số phận đã được định sẵn, ngay cả trong thế giới này, nơi mà những nấm mồ dường như vẫn chưa đủ, bởi vì sự sống vẫn tiếp tục bị đóng đinh, bị hủy diệt, không có công lý và không có lòng thương xót.”

Đức Giáo Hoàng Leo XIV sau đó nhắc lại thông điệp của Thánh Gioan Phaolô II vào tháng Giêng năm 2003 giữa cuộc xung đột đang leo thang ở Iraq, trong đó – khi nhắc đến việc mình đã sống sót qua Thế chiến II – vị giáo hoàng gốc Ba Lan đã nói: “Không bao giờ chiến tranh nữa!”

Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh rằng cầu nguyện là một trong những điều “phá vỡ xiềng xích ma quỷ của sự ác và đặt mình vào phục vụ Nước Thiên Chúa; một vương quốc không có gươm đao, không có máy bay không người lái, không có trả thù, không có sự tầm thường hóa cái ác, không có lợi nhuận bất chính, mà chỉ có phẩm giá, sự hiểu biết và sự tha thứ.”

Với lời cầu nguyện, ngài tiếp tục, có “một rào cản chống lại sự mê sảng về quyền năng tuyệt đối đang ngày càng trở nên khó lường và hung hăng xung quanh chúng ta. Sự cân bằng trong gia đình nhân loại đang bị mất ổn định nghiêm trọng.”

Sau khi than thở rằng “Danh Thánh của Thiên Chúa – Thiên Chúa của sự sống – bị lôi kéo vào những bài diễn văn chết chóc”, Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói rằng một cá nhân sẽ phải chịu cái chết này nếu người đó “quay lưng lại với Thiên Chúa hằng sống, biến bản thân và quyền lực của mình thành thần tượng câm, mù và điếc (xem Tv 115,4-8), để hiến dâng mọi giá trị và cao vọng rằng cả thế giới đều cúi đầu trước mình”.

“Đủ rồi sự tự tôn thờ và tiền bạc! Đủ rồi sự phô trương sức mạnh! Đủ rồi chiến tranh! Sức mạnh đích thực được thể hiện trong việc phục vụ sự sống”, Đức Giáo Hoàng nói.

Đức Giáo Hoàng khuyến khích thế giới vượt qua “sự điên rồ của chiến tranh” và kêu gọi các nhà cầm quyền: “Hãy dừng lại! Đã đến lúc cho hòa bình! Hãy ngồi vào bàn đối thoại và hòa giải, chứ không phải bàn để lên kế hoạch tái vũ trang và cân nhắc các hành động chết chóc”.

Đức Giáo Hoàng Leo nhấn mạnh rằng đây không chỉ là trách nhiệm của các nhà cầm quyền mà còn của tất cả mọi người, vì “mỗi người đều có vị trí của mình trong bức tranh hòa bình!”.

Sức mạnh của chuỗi Mân Côi

“Chuỗi Mân Côi, giống như các hình thức cầu nguyện cổ xưa khác, đã kết nối chúng ta chiều nay trong nhịp điệu đều đặn của nó, dựa trên sự lặp đi lặp lại,” Đức Giáo Hoàng nói. “Đây là cách mà hòa bình lan tỏa, từng lời từng chữ, từng cử chỉ từng cử chỉ. Giống như một tảng đá, nó được tạc nên từng giọt. Như trong một khung dệt, tấm vải tiến lên từng chuyển động. Đó là những khoảng thời gian dài của cuộc sống, một dấu hiệu của lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa.”

Sau khi kêu gọi các tín hữu đừng rơi vào “sự tăng tốc của một thế giới không biết mình đang theo đuổi điều gì, hãy trở lại phục vụ nhịp điệu của cuộc sống, sự hài hòa của tạo hóa và chữa lành những vết thương của nó,” Đức Giáo Hoàng Leo nhắc lại rằng Giáo Hội “là một dân tộc vĩ đại phục vụ cho sự hòa giải và hòa bình, tiến lên không chút do dự, ngay cả khi việc bác bỏ luận lý học chiến tranh có thể phải trả giá bằng sự không hiểu và khinh miệt.”

Ngài nói: Giáo Hội “rao giảng Tin Mừng hòa bình và giáo dục để vâng phục Thiên Chúa trước con người, đặc biệt là khi nói đến phẩm giá vô hạn của những người khác, đang bị đe dọa bởi những vi phạm liên tục luật pháp quốc tế".