Đức Giáo Hoàng Lêô nhấn mạnh: Hòa bình là điều cấp thiết, đòi hỏi những quyết định có trách nhiệm

Sau giờ kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ nhắc lại lời kêu gọi hãy chấm dứt vũ khí và ngừng ném bom. "Hãy đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, và hãy tăng cường đối thoại để mở đường hướng tới hòa bình," Đức Giáo Hoàng nói, nhân dịp kỷ niệm bốn năm ngày bắt đầu cuộc chiến chống lại Ukraine. Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình không thể trì hoãn: "Mỗi cuộc chiến thực sự là một vết thương làm thương tổn cho toàn thể gia đình nhân loại; nó để lại cái chết, sự tàn phá và một dấu vết đau thương hằn sâu qua nhiều thế hệ."
(Tin Vatican - Antonella Palermo)
"Hãy để cho vũ khí im lặng, hãy chấm dứt các cuộc ném bom, hãy đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, và hãy tăng cường đối thoại để mở đường hướng tới hòa bình."
Bốn năm sau khi cuộc chiến tương tàn tại Ukraine, trái tim của Đức Giáo Hoàng hướng về những người đang sống trong đau khổ và tàn phá, điều mà Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhắc lại sau giờ kinh Angelus từ cửa sổ Cung điện Tông tòa, một cuộc chiến "đang diễn ra trước mắt toàn thế giới."
“Quá nhiều nạn nhân, quá nhiều sinh mạng và gia đình tan vỡ, sự tàn phá khủng khiếp, nỗi đau khổ không thể diễn tả! Mỗi cuộc chiến thực sự là một vết thương giáng xuống toàn thể gia đình nhân loại; nó để lại cái chết, sự tàn phá và một vết đau hằn sâu qua nhiều thế hệ. Hòa bình không thể trì hoãn. Đó là một nhu cầu cấp thiết phải tìm được chỗ đứng trong trái tim chúng ta và được chuyển hóa thành những quyết định có trách nhiệm.”
Cùng nhau cầu nguyện
Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ khuyến khích mọi người “cùng nhau cầu nguyện cho người dân Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá và cho tất cả những người đau khổ vì cuộc chiến này và mọi cuộc xung đột trên thế giới, để món quà hòa bình được mong đợi từ lâu có thể tỏa sáng trong những ngày sống của chúng ta.”
Những lời kêu gọi hòa bình lặp đi lặp lại
Lời kêu gọi ngày hôm nay, nhân kỷ niệm bốn năm ngày cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine, mang một dư vị cay đắng, nhưng dù sao chúng ta vẫn giữ vững hy vọng. Điều này đã xảy ra kể từ khi những lời khẩn cầu tha thiết của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về hòa bình ở trung tâm châu Âu liên tục được vang vọng, kèm theo mối quan tâm sâu sắc của ngài đối với người dân Ukraine đang đau khổ. Lời kêu gọi này đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Những lời kêu gọi này đã được Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại ngay sau khi đắc cử, ngài gọi cuộc chiến là "vô nghĩa" và nhấn mạnh sự cấp bách phải đạt được "một nền hòa bình đích thực, công bằng và lâu dài càng sớm càng tốt".
Việc trả tự do cho tất cả tù binh và đưa trẻ em trở về với gia đình các em là những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong lời cầu nguyện của các vị Giáo hoàng. Giờ đây, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, càng làm trầm trọng thêm do các cuộc ném bom gây ra, khiến ngài lo ngại. "Cầu mong tiếng ồn ào của vũ khí chấm dứt, và cầu mong các bên liên quan, với sự hỗ trợ và cam kết của cộng đồng quốc tế, tìm thấy sự can đảm để tham gia vào cuộc đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng", như ĐTC đã tuyên bố trong thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi của mình.
Tình đoàn kết sâu sắc với các nạn nhân chiến tranh
Tiếp nối tình đoàn kết mà vị tiền nhiệm đã thể hiện đối với người dân Ukraine, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhiều lần gửi viện trợ nhân đạo từ Quỹ Từ thiện của Giáo hoàng đến Ukraine. Ngài cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp đón các tổ chức hoạt động chặt chẽ với các nạn nhân chiến tranh, các bà mẹ và vợ của những người lính Ukraine ở tiền tuyến, trẻ em và thanh thiếu niên bị giam giữ. ĐTC cũng gặp gỡ những người được hưởng lợi từ việc tị nạn khẩn cấp và những người hành hương Ukraine, ca ngợi đức tin của một vùng đất giàu có với "chứng tích của nhiều vị thánh" và "máu của nhiều vị tử đạo".
Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tháng 12 năm ngoái, ĐTC đã nhắc lại sự sẵn lòng của Tòa Thánh trong việc tổ chức các cuộc đàm phán. ĐTC thậm chí còn cân nhắc đến việc thăm viếng Kyiv, mặc dù Ngài thừa nhận sự cần thiết của chủ nghĩa hiện thực thận trọng. Trước sự leo thang của một cuộc xung đột hỗn hợp ngày càng gia tăng, gây thiệt hại đáng kể cho dân thường, phá hủy các cơ sở hạ tầng, khi trở về từ chuyến tông du đầu tiên, ĐTC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của châu Âu và Ý. Ngài hy vọng vào "cam kết nghiêm túc đối với đối thoại" vào cuối tháng 8, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh của Ukraine, ĐTC bày tỏ "với trái tim bị tan vỡ vì bạo lực" lời chia buồn tới gia đình những người đã hy sinh và những người phải di tản...

Sau giờ kinh Truyền Tin, Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ nhắc lại lời kêu gọi hãy chấm dứt vũ khí và ngừng ném bom. "Hãy đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, và hãy tăng cường đối thoại để mở đường hướng tới hòa bình," Đức Giáo Hoàng nói, nhân dịp kỷ niệm bốn năm ngày bắt đầu cuộc chiến chống lại Ukraine. Ngài nhấn mạnh rằng hòa bình không thể trì hoãn: "Mỗi cuộc chiến thực sự là một vết thương làm thương tổn cho toàn thể gia đình nhân loại; nó để lại cái chết, sự tàn phá và một dấu vết đau thương hằn sâu qua nhiều thế hệ."
(Tin Vatican - Antonella Palermo)
"Hãy để cho vũ khí im lặng, hãy chấm dứt các cuộc ném bom, hãy đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức, và hãy tăng cường đối thoại để mở đường hướng tới hòa bình."
Bốn năm sau khi cuộc chiến tương tàn tại Ukraine, trái tim của Đức Giáo Hoàng hướng về những người đang sống trong đau khổ và tàn phá, điều mà Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhắc lại sau giờ kinh Angelus từ cửa sổ Cung điện Tông tòa, một cuộc chiến "đang diễn ra trước mắt toàn thế giới."
“Quá nhiều nạn nhân, quá nhiều sinh mạng và gia đình tan vỡ, sự tàn phá khủng khiếp, nỗi đau khổ không thể diễn tả! Mỗi cuộc chiến thực sự là một vết thương giáng xuống toàn thể gia đình nhân loại; nó để lại cái chết, sự tàn phá và một vết đau hằn sâu qua nhiều thế hệ. Hòa bình không thể trì hoãn. Đó là một nhu cầu cấp thiết phải tìm được chỗ đứng trong trái tim chúng ta và được chuyển hóa thành những quyết định có trách nhiệm.”
Cùng nhau cầu nguyện
Đức Giáo Hoàng mạnh mẽ khuyến khích mọi người “cùng nhau cầu nguyện cho người dân Ukraine đang bị chiến tranh tàn phá và cho tất cả những người đau khổ vì cuộc chiến này và mọi cuộc xung đột trên thế giới, để món quà hòa bình được mong đợi từ lâu có thể tỏa sáng trong những ngày sống của chúng ta.”
Những lời kêu gọi hòa bình lặp đi lặp lại
Lời kêu gọi ngày hôm nay, nhân kỷ niệm bốn năm ngày cuộc xâm lược quy mô lớn của Nga vào Ukraine, mang một dư vị cay đắng, nhưng dù sao chúng ta vẫn giữ vững hy vọng. Điều này đã xảy ra kể từ khi những lời khẩn cầu tha thiết của Đức Giáo Hoàng Phanxicô về hòa bình ở trung tâm châu Âu liên tục được vang vọng, kèm theo mối quan tâm sâu sắc của ngài đối với người dân Ukraine đang đau khổ. Lời kêu gọi này đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Những lời kêu gọi này đã được Giáo hoàng Lêô XIV nhắc lại ngay sau khi đắc cử, ngài gọi cuộc chiến là "vô nghĩa" và nhấn mạnh sự cấp bách phải đạt được "một nền hòa bình đích thực, công bằng và lâu dài càng sớm càng tốt".
Việc trả tự do cho tất cả tù binh và đưa trẻ em trở về với gia đình các em là những chủ đề thường xuyên xuất hiện trong lời cầu nguyện của các vị Giáo hoàng. Giờ đây, cái lạnh khắc nghiệt của mùa đông, càng làm trầm trọng thêm do các cuộc ném bom gây ra, khiến ngài lo ngại. "Cầu mong tiếng ồn ào của vũ khí chấm dứt, và cầu mong các bên liên quan, với sự hỗ trợ và cam kết của cộng đồng quốc tế, tìm thấy sự can đảm để tham gia vào cuộc đối thoại chân thành, trực tiếp và tôn trọng", như ĐTC đã tuyên bố trong thông điệp Giáng sinh Urbi et Orbi của mình.
Tình đoàn kết sâu sắc với các nạn nhân chiến tranh
Tiếp nối tình đoàn kết mà vị tiền nhiệm đã thể hiện đối với người dân Ukraine, Đức Giáo Hoàng Lêô đã nhiều lần gửi viện trợ nhân đạo từ Quỹ Từ thiện của Giáo hoàng đến Ukraine. Ngài cũng đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin, tiếp đón các tổ chức hoạt động chặt chẽ với các nạn nhân chiến tranh, các bà mẹ và vợ của những người lính Ukraine ở tiền tuyến, trẻ em và thanh thiếu niên bị giam giữ. ĐTC cũng gặp gỡ những người được hưởng lợi từ việc tị nạn khẩn cấp và những người hành hương Ukraine, ca ngợi đức tin của một vùng đất giàu có với "chứng tích của nhiều vị thánh" và "máu của nhiều vị tử đạo".
Trong buổi tiếp kiến Tổng thống Ukraine Zelensky hồi tháng 12 năm ngoái, ĐTC đã nhắc lại sự sẵn lòng của Tòa Thánh trong việc tổ chức các cuộc đàm phán. ĐTC thậm chí còn cân nhắc đến việc thăm viếng Kyiv, mặc dù Ngài thừa nhận sự cần thiết của chủ nghĩa hiện thực thận trọng. Trước sự leo thang của một cuộc xung đột hỗn hợp ngày càng gia tăng, gây thiệt hại đáng kể cho dân thường, phá hủy các cơ sở hạ tầng, khi trở về từ chuyến tông du đầu tiên, ĐTC đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự tham gia của châu Âu và Ý. Ngài hy vọng vào "cam kết nghiêm túc đối với đối thoại" vào cuối tháng 8, nhân dịp kỷ niệm ngày quốc khánh của Ukraine, ĐTC bày tỏ "với trái tim bị tan vỡ vì bạo lực" lời chia buồn tới gia đình những người đã hy sinh và những người phải di tản...