
Tạp chí Aleteia số đăng ngày 11/01/2026 cho hay: Đức Giáo Hoàng Leo XIV nói với giới trẻ trong giáo phận của ngài rằng: “Để thắp sáng thế giới, các con cần một trái tim rực cháy!”.
Thực vậy, Đức Giáo Hoàng Leo XIV khẳng định với hàng ngàn người trẻ từ Giáo phận Rome, tập trung tại Vatican vào ngày 10 tháng 1 năm 2026: “Một cuộc sống được tạo nên từ những mối liên kết không liên quan hoặc những lượt thích thiếu tình cảm sẽ làm chúng ta thất vọng, bởi vì chúng ta được tạo ra cho sự thật”.
Ngài khuyến khích họ tham gia vào chính trị và Giáo hội với một “trái tim rực cháy”, và yêu cầu họ có “sức mạnh để bước những bước đầu tiên hướng tới những người cô đơn.”
Hội trường Paul VI, với hơn 6,000 chỗ ngồi, vào chiều thứ Bảy đã quá nhỏ để chứa hết các tín hữu Công Giáo trẻ thuộc thành phố của ngài, những người đã đáp lại lời mời của giáo phận để gặp gỡ vị giám mục của mình.
Nhiều người trong số họ vẫn ở bên ngoài, vì vậy Đức Giáo Hoàng Leo XIV đã ra chào đón họ trước khi cuộc gặp bắt đầu, cảm ơn họ đã đến Vatican với số lượng lớn như vậy.
Trong một bầu không khí hân hoan, Đức Giáo Hoàng đã bắt tay hàng ngàn người, cho phép mình được ôm và chụp ảnh.
“Giáo hội Roma đang sống động!”, ngài reo lên, khuyến khích các vị khách chia sẻ lòng nhiệt thành và đức tin của họ với những người xung quanh.
Ứng biến một phần bài phát biểu của mình, Đức Giáo Hoàng chia sẻ rằng ngài đã nhận được một tin nhắn từ cháu gái ngay trước cuộc gặp, trong đó cô hỏi ngài làm thế nào để không cảm thấy cô đơn khi đối diện với những vấn đề lớn đang ảnh hưởng đến thế giới.
“‘Chú ơi, làm sao chú có thể đối phó với quá nhiều vấn đề trên thế giới, với quá nhiều lo lắng?’” Và cô cũng hỏi câu hỏi tương tự: "Chú không cảm thấy cô đơn đó sao? Làm sao chú có thể tiếp tục?" Và câu trả lời, phần lớn là chính chú! Bởi vì chúng ta không cô đơn!"
“Chúng ta không cô đơn!” ngài thốt lên trong tiếng vỗ tay.
Nhắc lại lời mở đầu của vị đại diện của ngài, Đức Hồng Y Baldo Reina, Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng bày tỏ sự cảm thông đối với các nạn nhân trẻ tuổi của vụ hỏa hoạn ở Crans-Montana, Thụy Sĩ. “Chúng ta nhớ rằng sự sống là quý giá, chúng ta không thể quên những người đang đau khổ,” ngài nói, đồng thời khẳng định rằng lời cầu nguyện rất quan trọng để giúp gia đình các nạn nhân “vượt qua nỗi đau.”
“Đừng mong đợi thế giới sẽ chào đón các con bằng vòng tay rộng mở.”
“Để thắp sáng thế giới, các con cần một trái tim rực cháy!” Đức Giáo Hoàng nói với những người trẻ tuổi, nhấn mạnh tầm quan trọng của lời cầu nguyện trong việc “phá vỡ xiềng xích” của sự bi quan và bất mãn.
“Mong rằng sự tận tâm của các con đối với xã hội và chính trị, đối với gia đình, trường học và Giáo hội xuất phát từ trái tim, và nó sẽ sinh nhiều hoa trái. Mong rằng nó đến từ Thiên Chúa, và nó sẽ thánh thiện!”, ngài nói thêm.
“Đừng mong đợi thế giới chào đón các con bằng vòng tay rộng mở”, ngài cảnh báo họ.
Ngài nhấn mạnh rằng “quảng cáo, vốn phải bán thứ gì đó để tiêu dùng, có nhiều khán giả hơn so với việc làm chứng, vốn hướng đến việc xây dựng những tình bạn chân thành.”
Đối diện với “những chiếc mặt nạ của thú vui phù phiếm”, ngài kêu gọi họ sống “những mối quan hệ chân thực”, đảm bảo với họ rằng cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu sẽ mang lại “sức mạnh để thay đổi cuộc đời và biến đổi xã hội”.
Đức Giáo Hoàng Leo XIV cũng nêu lên vấn đề cô lập trong giới trẻ, nhấn mạnh rằng “một cuộc sống chỉ toàn những liên kết mà không có mối quan hệ, hay những lượt thích mà không có tình cảm sẽ làm chúng ta thất vọng”.
“Khi các con cảm thấy cô đơn, hãy nhớ rằng Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi các con”, ngài nói, giải thích rằng sự hiện diện của Chúa sẽ giúp họ có “sức mạnh để bước những bước đầu tiên đến với những người đang cô đơn, nhưng rất gần gũi với các con”.