
Christine Rousselle, trong bản tin ngày 22/10/25 của Aleteia, cho hay:
Theo một báo cáo mới, gần hai phần ba dân số thế giới sống ở một quốc gia nơi các nhóm tôn giáo thiểu số bị đàn áp hoặc bị phân biệt đối xử.
Thực vậy, theo báo cáo mới của Tổ chức Hỗ trợ Giáo hội gặp khó khăn (ACN), gần hai phần ba dân số thế giới sống ở các quốc gia có "vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo".
"Báo cáo Tự do Tôn giáo năm 2025" đã được công bố vào thứ Ba, ngày 21 tháng 10, tại Rome. Báo cáo hai năm một lần này bao gồm giai đoạn từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024, và xem xét tình hình tự do tôn giáo tại 196 quốc gia.
Theo trang web của tổ chức, ACN là một tổ chức phi lợi nhuận "cung cấp hỗ trợ mục vụ và nhân đạo cho Giáo hội bị đàn áp trên toàn thế giới".
Báo cáo năm 2025 cho thấy gần 5.4 tỷ người đang sống tại 62 quốc gia đang diễn ra các vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng - bị đàn áp hoặc phân biệt đối xử. Con số này chiếm khoảng 65% dân số hoàn cầu.
Theo báo cáo: Trong khoảng thời gian được báo cáo đề cập, chỉ có Sri Lanka và Kazakhstan cho thấy sự cải thiện.
Đàn áp tôn giáo là một vấn đề hoàn cầu
Báo cáo đã dán nhãn 24 quốc gia là "đàn áp", mức tồi tệ nhất. Điều này có nghĩa là có "những vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống, bao gồm bạo lực, bắt bớ và đàn áp".
Theo Tổ chức Hỗ trợ Giáo hội Đau khổ Tổng cộng có 4.1 tỷ người đang sinh sống tại các quốc gia này, và tại 18 trong số 24 quốc gia được chỉ định này, tình hình đã trở nên tồi tệ hơn kể từ báo cáo gần nhất.
Nguồn gốc của sự đàn áp — có thể là từ chính phủ hoặc một nhóm khác — rất khác nhau giữa các quốc gia.
Báo cáo cho biết: "Bản chất của sự đàn áp khác nhau tùy theo bối cảnh. Tại tám quốc gia — Afghanistan, Bangladesh, Libya, Maldives, Nigeria, Pakistan, Sudan và Yemen — nó là kết quả của sự kết hợp giữa chế độ quản lý độc tài và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo".
Nhưng tại Trung Quốc, Eritrea, Iran, Nicaragua, Triều Tiên, Ả Rập Xê Út và Turkmenistan, kẻ đàn áp chính là "sự kiểm soát của nhà nước độc tài", báo cáo cho biết.
Tổ chức Hỗ trợ Giáo hội Đau khổ (Aid to the Church in Need) cho biết: "Bảy quốc gia khác — Burkina Faso, Cameroon, Mali, Niger, Somalia, Mozambique và Cộng hòa Dân chủ Congo — chủ yếu bị ảnh hưởng bởi chủ nghĩa cực đoan tôn giáo".
Tại Ấn Độ và Myanmar, động lực của sự đàn áp tôn giáo là "sự kết hợp giữa chủ nghĩa độc tài và chủ nghĩa dân tộc tôn giáo."
Tình hình Mexico, Nga và Ukraine trở nên tồi tệ hơn kể từ báo cáo gần nhất
Thêm 38 quốc gia bị gắn nhãn "phân biệt đối xử", bao gồm Ai Cập, Ethiopia, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam.
Năm nay, Mexico, Nga và Ukraine đã bị chuyển sang nhóm "phân biệt đối xử" do sự gia tăng các vụ vi phạm tự do tôn giáo.
Báo cáo cho biết: Tại những quốc gia này, "các nhóm tôn giáo thiểu số phải đối diện với những hạn chế về mặt pháp lý, chính trị hoặc xã hội, hạn chế quyền tự do tín ngưỡng và thờ phượng của họ".
ACN cho biết thêm: "Mặc dù không phải đối diện với sự đàn áp trực tiếp, nhiều cá nhân phải chịu sự phân biệt đối xử có hệ thống, chẳng hạn như hạn chế tiếp cận các địa điểm thờ phượng, hạn chế phát biểu tôn giáo hoặc đối xử pháp lý bất bình đẳng".
Tương tự như các quốc gia đang diễn ra tình trạng đàn áp, nguồn gốc của sự phân biệt đối xử cũng khác nhau ở các quốc gia này. Tại 24 trong số 38 quốc gia, "chủ nghĩa độc tài" được xác định là yếu tố chi phối chủ yếu đằng sau sự phân biệt đối xử tôn giáo.
Báo cáo cho biết: "Ở Chad, sự phân biệt đối xử bắt nguồn từ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo, trong khi ở Haiti và Mexico, nó lại liên quan đến tội phạm có tổ chức. Chủ nghĩa dân tộc sắc tộc - tôn giáo là động lực chính ở Nepal".
10 quốc gia còn lại có "sự kết hợp của các yếu tố" dẫn đến sự phân biệt đối xử với các nhóm tôn giáo thiểu số.
"Ở Ai Cập, Jordan, Iraq, Kuwait, Oman, Syria và Thái Lan, sự pha trộn giữa chính quyền độc tài và chủ nghĩa cực đoan tôn giáo hiện hữu. Ở Israel và Palestine, chủ nghĩa dân tộc sắc tộc - tôn giáo và chủ nghĩa cực đoan giao thoa với nhau, làm suy yếu tự do tôn giáo. Ở Sri Lanka, sự phân biệt đối xử bắt nguồn từ cả chủ nghĩa độc tài và chủ nghĩa dân tộc sắc tộc - tôn giáo."
Sắp tới sẽ có thêm nhiều quốc gia được xếp vào danh sách này
24 quốc gia khác, bao gồm Belarus, Chile, Indonesia và Kenya, được liệt kê là "đang được theo dõi", theo Tổ chức Viện trợ cho các Giáo hội Đau khổ.
Tổ chức này cho biết: "Mặc dù hiện tại chưa phải chịu sự đàn áp hoặc phân biệt đối xử đáng kể, nhưng những quốc gia này đang cho thấy những dấu hiệu cảnh báo sớm như chủ nghĩa độc tài ngày càng gia tăng, các biện pháp bảo vệ pháp lý suy yếu hoặc sự bất khoan dung tôn giáo ngày càng gia tăng".