Hôm thứ Tư, Tòa thánh thông báo rằng Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đã bổ nhiệm Cha Inhaxiô Ngô Kiến Lâm (Wu Jianlin, 吴建林) làm Giám Mục Phụ Tá của Thượng Hải vào ngày 11 tháng 8, lễ tấn phong giám mục của ngài diễn ra vào hôm Thứ Năm, 16 Tháng Mười, theo khuôn khổ của Thỏa thuận tạm thời giữa Tòa thánh và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

Lễ tấn phong Cha Ngô Kiến Lâm tại Nhà thờ chính tòa Thánh Inhaxiô đánh dấu bước phát triển tiếp theo trong mối quan hệ phức tạp giữa Bắc Kinh và Vatican.

Chính quyền Trung Quốc trước đó đã công bố “cuộc bầu cử” cha Ngô Kiến Lâm bởi một hội đồng gồm các linh mục và giáo dân vào ngày 28 tháng 4, trong thời gian trống tòa sau khi Đức Thánh Cha Phanxicô qua đời.

Tờ Vatican Bollettino, xuất bản hôm thứ Tư, tiết lộ rằng Đức Thánh Cha đã chấp thuận việc bổ nhiệm cha Ngô Kiến Lâm vào ngày 11 tháng 8.

Mặc dù việc bổ nhiệm ngài trước đó không được công khai, thông báo này cho thấy động thái này được thực hiện theo thỏa thuận giữa Vatican và Trung Quốc.

Vào thời điểm Cha Ngô Kiến Lâm được bầu, các nhà quan sát bày tỏ lo ngại rằng Bắc Kinh đang lợi dụng thời kỳ không có giáo hoàng để khẳng định quyền kiểm soát đối với việc bổ nhiệm giám mục.

Tuyên bố của Vatican hôm thứ Tư xác nhận việc bổ nhiệm mới đã được Giáo hoàng Lêô XIV chấp thuận.

Giám mục Ngô Kiến Lâm, 55 tuổi, sinh ngày 27 Tháng Giêng năm 1970, và học triết học và thần học tại Chủng viện Xà Sơn ở Thượng Hải từ năm 1991 đến năm 1996. Ngài được thụ phong linh mục vào năm 1997 và phục vụ trong một số vai trò với tư cách là giáo sĩ.

Từ năm 2013 đến năm 2023, ngài đã giúp quản lý giáo phận trong thời gian trống tòa kéo dài của Thượng Hải, và sau đó giữ chức vụ tổng đại diện.

Thỏa thuận tạm thời, được ký lần đầu vào năm 2018 và gia hạn vào năm 2024 trong bốn năm nữa, thiết lập một hệ thống trong đó chính quyền Trung Quốc dường như đề xuất các ứng viên cho chức vụ giám mục, những người sau đó phải nhận được sự chấp thuận của giáo hoàng trước khi được bổ nhiệm.

Tuy nhiên, các điều khoản chính xác của thỏa thuận gây tranh cãi này vẫn chưa được công bố và cách thức áp dụng quy trình này đã nhiều lần bị giám sát chặt chẽ.

Đức Hồng Y Pietro Parolin, Ngoại trưởng Vatican, từ lâu đã bảo vệ thỏa thuận này như một công cụ đối thoại trong tình huống chưa hoàn hảo.

Trong bài phát biểu ngày 11 tháng 10 kỷ niệm Công đồng Thượng Hải năm 1924, Đức Hồng Y Parolin mô tả thỏa thuận này là “hạt giống hy vọng”, bất chấp những trở ngại, có thể đơm hoa kết trái về lâu dài “trong việc công bố Phúc Âm, trong sự hiệp thông với Giáo hội hoàn vũ và Giám mục Rôma, và trong đời sống Kitô hữu đích thực”.

Tại cùng hội nghị, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, phó tổng trưởng Bộ Truyền giáo, đã khẳng định Tòa Thánh tập trung vào “cuộc sống thực tế và thói quen thường ngày của các cộng đồng Công Giáo tại Trung Quốc”, ngay cả khi “sự chú ý thường tập trung vào các vấn đề bổ nhiệm giám mục, các sự việc địa phương, mối quan hệ giữa chính quyền chính trị Trung Quốc và Tòa thánh, hoặc các vấn đề liên quan đến chính sách tôn giáo của nhà nước”.


Source:Catholic News Agency