Zach Fiedler, Viện Napa


Christine Rousselle của Aleteia, ngày 16/10/25, tường trình rằng: Khoảng 2,500 người đã tham gia đoàn rước Thánh Thể qua các đường phố của Thành phố New York vào ngày 14 tháng 10.

Đoàn rước Thánh Thể qua Thành phố New York vào ngày 14 tháng 10 là một hoạt động truyền giáo công khai cho một thành phố đang rất cần ân sủng và hy vọng, theo lời ban tổ chức đoàn rước.

"Thành phố này cần ân sủng. Đất nước này cần ân sủng. Đoàn rước Thánh Thể này có thể mang lại ân sủng đó", Tim Busch, người sáng lập Viện Napa, phát biểu. Đoàn rước Thánh Thể được tổ chức trong khuôn khổ chương trình "Hội nghị Đức tin & Kinh doanh năm 2025: Lời hứa và Nguy cơ của Trí tuệ Nhân tạo" của Viện Napa, nhưng là một sự kiện miễn phí, mở cửa cho công chúng.

Hơn một nghìn người đã tham gia đoàn rước, bắt đầu tại Nhà thờ St. Patrick ở Thành phố New York. Trước khi rước kiệu, Đức Hồng Y Giorgio Marengo của Ulaanbaatar, Mông Cổ, và Cha Ambrose Criste, một linh mục dòng Norbertine, đã có những bài suy niệm.

Sau đó, Thánh lễ được cử hành với Đức Hồng Y Sean O'Malley, Tổng Giám mục hưu trí của Boston, là chủ tế.

Cha Busch nói: "Chúng ta sẽ không bao giờ biết được tác động của công cuộc truyền giáo của mình. Nhưng chúng ta tin tưởng rằng Chúa sẽ thay đổi tâm trí và chinh phục trái tim qua chứng tá của chúng ta".

"Và chúng ta hy vọng rằng tấm gương của chúng ta sẽ truyền cảm hứng cho người Công Giáo trên khắp nước Mỹ tổ chức các cuộc rước kiệu của riêng họ, từ những thành phố lớn nhất đến những thị trấn nhỏ nhất."

Được Chúa Giêsu chặn lại

Một trong những linh mục tham gia cuộc rước kiệu đã cảm thấy rất xúc động.

Cha Michael Duffy chia sẻ trong một bình luận với Aleteia: "Có điều gì đó vô cùng xúc động khi chứng kiến Chúa Giêsu được kiệu qua các đường phố của Thành phố New York, ngay giữa lòng thế giới hiện đại, nơi thường lãng quên Người. Cuộc rước kiệu Thánh Thể không phải là một cuộc biểu tình hay một màn trình diễn. Đó là một hành động yêu thương công khai". Cha Duffy là cha sở của Nhà thờ Chính tòa Thánh Agnes ở Trung tâm Rockville, New York.

Cha Duffy nói tiếp: "Khi cả thành phố vội vã trở về nhà sau giờ làm việc, mọi người đã bị Chúa Giêsu Kitô chặn lại, theo đúng nghĩa đen, ngay trên đường đi. Trong một vài khoảnh khắc phi thường, không thể nào phớt lờ Người. Nếu trọng tâm của đức tin chúng ta là đưa người khác đến với Chúa Giêsu, thì sứ mệnh đó đã được hoàn thành một cách vô cùng cảm động vào ngày hôm qua."

Cha Duffy nói: Thánh Gioan Phaolô II đã từng gọi Thành phố New York là "thủ đô của thế giới. Và hôm qua, nó đã bị Đấng Tạo Hóa làm cho dừng lại."