Sau lần được ăn bánh no nê, đám đông đi theo Đức Kitô hy vọng được Đức Kitô nuôi ăn. Lần này Ngài nói về bánh trường sinh. Giáo lí mới mẻ, họ không hiểu. Dù không hiểu nhưng vẫn xin. Đức Kitô tuyên bố,

'Chính tôi là bánh trường sinh' (Gn 6:35).

Hai nguyên nhân chính dẫn đến hiểu sai giáo lí Đức Kitô. Thứ nhất, Đức Kitô nói về bánh trường sinh. Bánh ban xuống bởi trời; ngược lại đám đông lại hiểu Đức Kitô nói về cơm bánh thường ngày. Thứ hai, Đức Kitô nói Ngài là Con của Chúa Cha. Đám đông nói Đức Kitô là con ông bà Giuse- Maria. Khác biệt căn bản này dẫn đến cách nhìn và hiểu sai về Đức Kitô. Coi Đức Kitô là con ông bà Giuse-Maria nên không chấp nhận câu nói,

'Thịt ta thật là của ăn, máu ta thật là của uống (Gn 6:55).

Lời Đức Kitô đến từ trời, từ Chúa Cha. Đám đông hiểu giáo lí của Đức Kitô là của con người, con ông bà Giuse-Maria. Đức Kitô vạch rõ sự khác biệt này; họ vẫn không nhận ra,

'Lời Thầy nói với anh em là Thần Khí và là sự sống' (Gn 6:63)

Đức Kitô xuống trần gian để thực hiện í Chúa Cha là ban bánh và sự sống trường sinh cho nhân loại. Đám đông xì xầm, bàn tán về con ông bà Giuse - Maria. Đức Kitô giải thích rõ hơn,

'Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống.....Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi để cho thế gian được sống (Gn 6:51).

Bàn tán, lớn tiếng tranh luận, đến gay gắt. Đức Kitô giải thích sự sống Ngài mang đến là quà tặng Chúa Cha ban. Khối óc dù thông minh vẫn có giới hạn; ngôn ngữ con người có giới hạn. Chính bản thân mình cũng có giới hạn. Ta không thể trực tiếp đón nhận sự sống trường sinh, mà chỉ có thể nhận sự sống đó qua Đức Kitô, vì thế Ngài nói,

'Tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy' (Gn 6:57).

Câu trên đám đông phẫn nộ, từ chối thẳng.

'Lời này chói tai quá, ai mà nghe được' (Gn 6:60).

Ngay từ đầu Đức Kitô biết đám đông sẽ phản đối bởi họ không có niềm tin. Không tin giáo lí Ngài và không tin Ngài đến từ Chúa Cha.

'Các ông đã thấy tôi mà không tin' (Gn 6:35)

Không niềm tin, không thể đón nhận Đức Kitô. Lời Đức Kitô là Thần Khí nên không thể dùng lí luận để hiểu mà chỉ có thể đón nhận bằng niềm tin.

'Lời Thầy nói với anh em là thần khí và là sự sống' (Gn 6:63).

Đức Kitô quay sang nhóm mười hai. Phêrô đại diện anh em lên tiếng,

'Bỏ Thầy, thì chúng con biết đến với ai? Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và nhận biết chính Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa' (Gn 6:69).

Là Con Thiên Chúa, Đức Kitô không cần khuyến khích, cổ võ. Là con ông bà Gius-Maria, câu trả lời của Phêrô mang lại cho Đức Kitô nhiều an ủi, khích lệ. Phêrô trả lời vắn gọn nhưng biểu lộ tấm lòng chân thành, tâm tình yêu mến, đức tin đơn sơ, chân thành. Những môn đệ còn lưu lại với Đức Kitô cũng nhận được an ủi khi nghe Phêrô trả lời. Họ tự tin hơn với quyết định tin theo Đức Kitô.

Phêrô can đảm nói lên sự thật. Nghe Đức Kitô giảng, không hiểu nhưng tin. Thứ hai, tin vì yêu mến Đức Kitô. Tin Đức Kitô đến từ Chúa Cha. Thứ ba, Phêrô công khai tự thú, ông bơ vơ, lạc lõng. Đức Kitô là Đấng duy nhất ông tin theo. Bỏ Ngài con biết theo ai? Thứ tư, tin Đức Kitô đến từ Chúa Cha, nên Lời của Ngài là Lời hằng sống, Thần Khí, Sự Thật.

Môn đệ nhận biết cuộc sống tạm bợ trần gian có ngày tàn lụi. Các ông đi tìm sự sống vĩnh cửu, và tin Đức Kitô là Đấng duy nhất có sự sống bất diệt dành cho ai yêu mến, tin vào Ngài. Gặp Đức Kitô, các ông tin vào Ngài. Có lần Phêrô hỏi Đức Kitô. Chúng con bỏ mọi sự để theo Thầy, chúng con sẽ nhận lại được gì. Đức Kitô đáp,

'Nhận được sự sống vĩnh cửu ở đời sau' (Macô 10:30).

Đa số hay thiểu số không ban đức tin. Tiếng nói con tim đáng tin hơn cả. Xin ơn can đảm để nói lên sự thật và chấp nhận sự thật.

TiengChuong.org