Sudan khổ đau triền miên: Chỉ có Chúa mới giúp được! Một chứng từ của một nhà truyền giáo Salêdiêng

Khartoum (Agenzia Fides) - "Chỉ có Thiên Chúa mới can thiệp giúp người dân đất nước này vượt qua tình hình hỗn mang hiện tại". Đối mặt với cuộc xung đột bùng nổ ở Sudan vào ngày 15 tháng 4, và tuy có những thông báo về các thỏa thuận và lệnh ngừng bắn; nhưng tất cả chỉ lời suông vô hiệu!

Đó là lời của Cha Zobinou Komlan Hubert, một cha Salêdiêng người Togo, chánh xứ của nhà thờ Thánh Giuse ở Kalakla, thuộc tổng giáo phận Khartoum, cách thủ đô 15 km về phía nam. Ngài là nhân chứng của sự leo thang chiến tranh, khiến hàng ngàn người bị thương, chết và mất mát nhà cửa.

Cha Zobinou cho biết tình hình ngày càng trở nên tồi tệ do giá lương thực tăng cao và tình trạng thiếu nước và điện. Hàng ngày chúng tôi chỉ có thể tín thác vào Chúa và khấn xin Người ban hòa bình đất nước Sudan". (AP) (Agenzia Fides, 6/10/2023)