1. Thiện chí của Tòa Thánh bị đáp lại bằng những hành động bất chấp thủ đoạn

Emanuela Orlandi, 15 tuổi, biến mất vào ngày 22 tháng 6 năm 1983, sau khi rời căn hộ của gia đình ở Thành phố Vatican để đi học nhạc ở Rome. Cha cô là một nhân viên giáo dân của Tòa thánh.

Sự biến mất của cô ấy là một trong những bí ẩn lâu dài tại Rôma, và trong nhiều năm đã được liên kết với mọi thứ từ âm mưu giết Đức Gioan Phaolô II, một vụ bê bối tài chính liên quan đến ngân hàng Vatican và thế giới tội phạm mafia của Rôma.

Vụ án đã xảy ra 40 năm rồi và các cơ quan tư pháp dân sự của Ý đã bỏ nhiều công sức nhưng không đạt được kết quả nào. Mong muốn tìm ra số phận của cô đã đưa gia đình Orlandi đến nhiều khúc quanh bất ngờ, các thư nặc danh và các báo cáo cho rằng đã nhìn thấy cô ở chỗ này chỗ nọ.

Cuối năm 2017, Pietro Orlandi nhận được thư nặc danh cho rằng Emanuela có thể đã được chôn cất tại nghĩa trang Teutonic, là nơi an nghỉ cuối cùng trong nhiều thế kỷ qua cho người gốc Đức. Đây là một bước ngoặt kỳ lạ khác đối với một gia đình đã phải chịu những chỉ dẫn sai lầm, và sự chú ý của giới truyền thông kể từ khi cô gái, Emanuela Orlandi, biến mất.

Các nguồn tin bảo ông hãy tìm kiếm nơi mà một thiên thần đang chỉ xuống trong nghĩa trang.

Điều đó đã dẫn ông Orlandi đến ngôi mộ của Công chúa Sophie thành Hohenlohe, qua đời năm 1836; và ngôi mộ của Công chúa Charlotte Federica thành Mecklemburg, qua đời năm 1840.

Thông qua luật sư của gia đình, tháng Hai năm 2019, ông Orlandi đã chính thức yêu cầu Vatican mở lăng mộ của hai Công chúa. Gia đình đã nhận được sự chấp thuận của Tòa Thánh vào tháng Sáu năm 2019.

Giovanni Arcudi, giáo sư pháp y tại Đại học Rome Tor Vergata, đã lãnh đạo nhóm khai quật các ngôi mộ vào hôm 11 tháng 7, 2019. Tuy nhiên, cuộc khai quật cho thấy các ngôi mộ hoàn toàn trống rỗng.

Trước phát hiện này, ông Orlandi nói với chi nhánh Sky News của Ý, rằng ông cảm thấy nhẹ nhõm vì Emanuela không ở đó và biết ơn Tòa Thánh đã nhanh chóng nhận lời thỉnh cầu của gia đình.

Tuy ông Pietro Orlandi đã hài lòng rồi, để mọi sự được minh bạch, Chánh Án quốc gia thành Vatican truyền cho đào xung quanh vào ngày 20 tháng 7, 2019. Kết quả cũng không thấy gì cả.

Từ đầu năm nay, Tòa Thánh đã quyết định mở lại cuộc điều tra về sự mất tích của Emanuela, và hôm thứ Ba tuần trước Pietro, anh trai của Emanuela Orlandi, đã dành 8 tiếng đồng hồ để gặp gỡ các công tố viên Vatican.

Đứng trước nhiệt tình của Tòa Thánh, lẽ ra Pietro Orlandi phải có lòng biết ơn, nhưng ông ta lại có suy nghĩ khác. Ông ta nghĩ rằng Tòa Thánh biết một điều gì đó nhưng không nói ra. Vì thế, ông ta quyết định gây ra một chuyện rất lớn để gây một áp lực nặng nề lên Tòa Thánh. Thủ đoạn này đã khiến nhiều người trước đây có cảm tình hay lòng thương cảm với gia đình Emanuela Orlandi quay lưng lại với họ.

Ông ta đã làm gì? Thưa: sau khi gặp gỡ các công tố viên của Tòa Thánh, ông ta có một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình. Trong cuộc phỏng vấn đó, ông ta mở một đoạn thu âm trong đó một tên trùm Mafia nói rằng Tòa Thánh thường xuyên bắt cóc các cô gái để lạm dụng tình dục và Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II biết điều đó. Đó là một cáo buộc cực kỳ xúc phạm và hoàn toàn vô lý. Người ta kinh ngạc trước sự vô ơn và khả năng bất chấp thủ đoạn của ông Pietro Orlandi.

2. Đức Phanxicô lên án những cáo buộc “xúc phạm và vô căn cứ” chống lại Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

Tờ Aleteia, nghĩa là Chân Lý Tỏ Tường, có bài tường trình nhan đề “Francis denounces “offensive and unfounded” allegations against John Paul II”, nghĩa là “Đức Phanxicô lên án những cáo buộc “xúc phạm và vô căn cứ” chống lại Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tố cáo những cáo buộc “xúc phạm và vô căn cứ” gần đây chống lại Đức Gioan Phaolô II sau khi chủ sự buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 16 tháng 4 năm 2023. Nhận xét của Đức Thánh Cha diễn ra sau cáo buộc của Pietro Orlandi cho rằng Đức Gioan Phaolô II phạm tội lạm dụng tình dục và đóng vai trò trong vụ mất tích của em gái mình vào năm 1983.

“Tôi hướng lòng biết ơn khi nghĩ đến Thánh Gioan Phaolô II, đối tượng của những suy luận xúc phạm và vô căn cứ trong những ngày qua,” Đức Thánh Cha Phanxicô nói từ cửa sổ của Điện Tông tòa, thu được tràng pháo tay từ đám đông tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô

Emanuela Orlandi, con gái của một nhân viên Vatican, 15 tuổi khi cô biến mất ở trung tâm Rôma gần 40 năm trước, vào ngày 22 tháng 6 năm 1983. Kể từ đó, nhiều giả thuyết khác nhau đã xuất hiện về những gì có thể xảy ra với cô, thậm chí trở thành chủ đề của một cuốn phim tài liệu của Netflix, có tên là “Cô gái Vatican,” phát hành vào tháng 10 năm 2022.

Mới đây, hệ thống tư pháp của Vatican đã đồng ý mở lại cuộc điều tra về vụ mất tích khét tiếng của cô.

Những “suy luận” của Pietro Orlando

Lời biện hộ của Đức Phanxicô được đưa ra sau một tuần đặc biệt sôi động ở Rôma liên quan đến vụ án Orlando. Thứ Ba tuần trước, ngày 11 tháng 4, anh trai của Emanuela Orlandi, Pietro, người đã đấu tranh để làm sáng tỏ vụ mất tích của em gái mình, đã dành 8 giờ đồng hồ với công tố viên trưởng của Vatican.

Vào buổi tối, Pietro Orlandi đã có một số tuyên bố gây sốc trong chương trình trò chuyện của Ý 'Di Martedì' trên kênh La7 TV. Anh ta phát một đoạn ghi âm của một thành viên được cho là của một nhóm tội phạm có tổ chức ở Rôma, người này cáo buộc rằng các cô gái đã được đưa vào Vatican và bị lạm dụng và Đức Gioan Phaolô II đã biết điều đó.

Pietro Orlandi sau đó nói thêm rằng ông nghe nói rằng Đức Gioan Phaolô II sẽ đi chơi đêm với hai “Đức Ông” người Ba Lan và rằng ngài “chắc chắn sẽ không ban phép lành cho các gia đình,” một lời bóng gió cho thấy vị Giáo hoàng người Ba Lan có thể đã tham gia vào việc lạm dụng trẻ vị thành niên.

Một số nhân vật của Giáo hội bênh vực Đức Gioan Phaolô II

Vị Hồng Y người Ba Lan Stanislaw Dziwisz, Tổng giám mục hiệu tòa của Krakow và từng là bí thư của Đức Gioan Phaolô II, đã phản ứng mạnh mẽ trước những lời bóng gió của Pietro Orlandi. Ngài tố cáo những lời buộc tội là “lan man, sai sự thật từ đầu đến cuối, phi thực tế, gây cười đến mức hài hước nếu không muốn nói là bi thảm, và thực sự là tội phạm.”

Hôm thứ Sáu, ngày 14 tháng Tư, giám đốc biên tập của Bộ Truyền thông, Andrea Tornielli, đã đăng một bài báo trên Vatican News lên án những lời buộc tội là “vô lý”.

“Mặc dù vụ thảm sát nhân cách này trên các phương tiện truyền thông gây buồn và mất tinh thần khi làm tổn thương trái tim của hàng triệu tín hữu cũng như người không tin, sự phỉ báng cần bị lên án vì nó không xứng đáng với một quốc gia văn minh khi đối xử với bất kỳ người nào, dù sống hay chết, dù là giáo sĩ hay giáo dân, giáo hoàng, thợ cơ khí hoặc thanh niên thất nghiệp, theo cách này,” ông viết.

Pietro Orlando và luật sư bào chữa cho mình

Sáng thứ Bảy, ngày 15 tháng 4, luật sư của Pietro Orlandi, Laura Sgrò, đã gặp công tố viên trưởng tại Vatican. Ngay sau khi Vatican News đăng một bài báo nhấn mạnh rằng luật sư và thân chủ của bà “từ chối nêu đích danh ai đã đưa ra cáo buộc đó” để hỗ trợ cho những tuyên bố chống lại Đức Gioan Phaolô II.

“Cả Pietro Orlandi và luật sư Laura Sgrò đều không thấy phù hợp để cung cấp cho công tố viên trưởng tên hoặc các yếu tố hữu ích liên quan đến nguồn của những tuyên bố này và độ tin cậy của chúng”. Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa thánh, Matteo Bruni, tuyên bố trong bản tin của Phòng Báo Chí Tòa Thánh rằng Laura Sgrò đã giữ im lặng, viện dẫn “bí mật nghề nghiệp”.

Trong ngày, luật sư đã nhanh chóng phản ứng bằng cách nói rằng Vatican đang gây áp lực buộc cô ta phải vi phạm đạo đức nghề nghiệp – là điều mà Vatican đã kiên quyết phủ nhận vào tối thứ Bảy.

Luật sư cũng bảo đảm rằng danh sách 28 cái tên đã được Pietro Orlandi đưa ra cho công tố viên trưởng trong phiên điều trần của ông vào ngày 11 tháng 4 và thân chủ của bà vẫn “sẵn sàng” cung cấp các yếu tố khác. Laura Sgrò biện minh cho sự im lặng của mình trước công tố viên trưởng rằng cô ta phải bảo đảm rằng khách hàng của mình có trách nhiệm cung cấp thông tin, chứ không phải cô ấy.

Pietro Orlandi nói với Reuters vào ngày 16 tháng 4 rằng ông đang “lặp lại những gì người khác đã nói” trong chương trình trò chuyện ở Ý và rằng “việc Đức Phanxicô bảo vệ Đức Gioan Phaolô II là đúng”.

Đức Gioan Phaolô II cũng mới bị chỉ trích vào đầu tháng Ba sau khi xuất hiện một số cáo buộc rằng ngài đã giải quyết sai các vụ lạm dụng tình dục với tư cách là Tổng Giám mục Krakow từ năm 1964 đến năm 1978 từ một nhà báo Hà Lan. Các giám mục Ba Lan đã phản ứng tương tự vào dịp đó vì “nguồn tin” cũng bị nghi ngờ tương tự, trong trường hợp đó, không phải là mafia mà là hồ sơ của công an mật Cộng sản.


Source:Aleteia

3. Nhật Ký Trừ Tà số 236: Ác Quỷ Là Những Kẻ Thất Bại Đau Khổ

Đức Ông Stephen Rossetti là một linh mục ở Giáo phận Syracuse, phó giáo sư nghiên cứu tại Đại học Công Giáo Hoa Kỳ và tích cực tham gia vào mục vụ trừ tà trong 13 năm qua. Trên trang web catholicexorcism.org, ngài có bài viết nhan đề “Exorcist Diary #236: Demons Are Sore Losers”, nghĩa là “Nhật Ký Trừ Tà số 236: Ác Quỷ Là Những Kẻ Thất Bại Đau Khổ”. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi bản dịch sang Việt Ngữ qua phần trình bày của Thụy Khanh

Ma quỷ là những kẻ thua cuộc đau đớn và không chấp nhận thất bại. Sau khi giải thoát một phụ nữ trẻ bị ám nặng, Đội trừ tà đã nhận được một số tin nhắn từ những con quỷ bị trục xuất. Nó được viết một phần bằng tiếng Ukraine, ngôn ngữ mà cô gái trẻ không nói được, và có nội dung: “Tôi đang theo đuổi cô gái này.” Ký tên “666.”

Các văn bản tiếp tục chế nhạo chúng tôi và bảo chúng tôi từ bỏ và để cô ấy đi. Chúng muốn cô ấy trở lại với chúng một cách tuyệt vọng. Nhiều lần lũ quỷ nói điều đó một cách rõ ràng: “Tôi muốn cô ấy trở lại.” Một lần khác họ nhắn tin, “Tôi muốn cô gái. Tôi cần cô ấy. Trả cô ấy lại cho tôi càng sớm càng tốt. Tụi bay không thể cứ tiếp tục như thế này”.

Tin tốt là cô ấy thực sự đã được giải thoát và những lời chế nhạo của ma quỷ giúp xác nhận điều đó-- chúng đã bị đuổi ra ngoài và chúng muốn cô ấy trở lại. Chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cô ấy sống một cuộc sống Kitô hữu vững chắc. Bây giờ cô ấy có thể lãnh nhận các bí tích và có một sự bình an nơi cô ấy mà trước đây không có. Cô vừa có một lễ Phục sinh tuyệt vời với gia đình.

Mặc dù cô ấy đã được giải thoát nhưng lũ quỷ vẫn có thể tấn công từ bên ngoài. Điều này đặc biệt đúng đối với các mục tiêu có giá trị cao, mà cô ấy chắc chắn là như vậy. Vài ngày trước, tôi đã cầu nguyện trực tuyến với cô ấy trong một cuộc tấn công như vậy và lũ quỷ nhanh chóng bị trục xuất-- một dấu hiệu khác cho thấy cô ấy không còn bị chiếm hữu nữa.

Sau đó, sau khi cô ấy đã đi ngủ và ngủ say, điện thoại của tôi lại xuất hiện thêm nhiều tin nhắn ma quỷ. Cuộc trao đổi kéo dài khoảng 20 phút. Đây là một đoạn trích:

Ác quỷ: HÃY RA XA KHỎI CÔ GÁI BÉ STEPHEN CỦA TÔI. MÀY SẼ LÀM TỔN THƯƠNG CHÍNH MÌNH.

Tôi đáp: “Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria đuổi quỷ.” Tôi đã gửi ảnh Đức Mẹ Guadalupe nhiều lần. Bức tranh này đặc biệt hiệu quả trong một lễ trừ tà chống lại những con quỷ ô uế.

Quỷ đáp: “Sao không đi ngủ? Cút đi. Sau đó, chúng đưa ra nhận xét về một vật cụ thể trong phòng của tôi chỉ để cho tôi biết rằng chúng đang theo dõi tôi.

Tôi đáp: “Xin Đức Trinh Nữ Maria đuổi quỷ. Xin Thánh Giuse trừ quỷ”.

Quỷ đáp: “Mày không biết cô ấy sắp chết sao? Mày đang lãng phí thời gian của mày.”

Tôi đáp lại: “Cầu mong Đức Trinh Nữ Maria đuổi quỷ.”

Quỷ đáp: “Hãy để cô gái nhỏ đến với tao.”

Tôi lại nhắn tin hình ảnh Đức Mẹ Guadalupe nhiều lần.

Những con quỷ đã gửi những tin nhắn tục tĩu, hình ảnh khiêu dâm và những lời chế nhạo không thể lặp lại.

Tôi đáp: “Nhân danh Chúa Giêsu, tôi ra lệnh cho ngươi nhìn vào biểu tượng của Đức Maria trong năm phút rồi rời đi.”

Rất nhanh, các tin nhắn văn bản dừng lại và những con quỷ đã biến mất. Rõ ràng lệnh nhìn vào hình ảnh Đức Mẹ đã có hiệu quả. Họ không thể đứng nhìn Mẹ thánh của Chúa Giêsu, đặc biệt là những con quỷ ô uế này. Và họ rời đi.

Tôi không lôi kéo ma quỷ vào một cuộc trò chuyện, như Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhiều lần cảnh báo chống lại. Thay vào đó, với mỗi lời chế nhạo, tôi gửi lại một lời cầu nguyện bằng lời nói hoặc bằng hình ảnh, chẳng hạn như hình ảnh Đức Trinh Nữ Maria. Một lần nữa, Đức Trinh Nữ đạp lên đầu Satan (St 3,15)!

Sự thất bại của chúng khi tôi giải phóng được người phụ nữ trẻ này phải nhắc nhở lũ quỷ rằng thất bại cuối cùng của chúng đã cận kề. Khi tôi đưa ra quan điểm rằng “thời gian không còn nhiều” (1 Cô 7:29) và chúng sẽ bị phán xét vì tất cả những điều ác chúng đang làm, phản ứng của chúng rất mạnh mẽ và tức thì.* Rõ ràng là chúng không muốn đối mặt sự phán xét cuối cùng và sự trừng phạt không thể tránh khỏi của chúng.

Nhưng đối với những người theo Chúa Kitô: “Họ sẽ thấy Con Người ngự đến trong đám mây với quyền năng và vinh quang rực rỡ... khi các dấu lạ ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên vì ơn cứu độ anh em đã gần kề” (Lc: 21:27-28).
Source:Catholic Exorcism