Không khí mùa xuân đang đến, ngoài đường xe cộ tấp nập, ai cũng muốn hoàn tất công việc của mình để trở về nhà đón cái tết ấm áp bên gia đình. Thế nhưng đâu đó, vẫn có những linh mục sau một thời gian dài phục vụ Hội Thánh, giờ đây, các ngài lại sống ẩn mình nơi các nhà hưu dưỡng. Một trong số đó có nhà hưu dưỡng Chí hòa và nhà Huu dưỡng Bùi chu mà mà hai cha cùng ban caritas, đại diện các doàn thể CGTH đến thăm, hôm nay ngày 07/01/2023.

Xem Hình

Những ngày cận tết dường như người người ít đến nhà thờ hơn, chắc là do họ bận bịu với công việc cuối năm, chính vì vậy càng làm cho khung cảnh nơi nhà hưu dưỡng thêm tĩnh lặng. Chúng tôi được Sr hướng dẫn đến thăm phòng ở, nơi các cha
đang sinh hoạt. Đến thăm trao đổi, chúng tôi nhận thấy nét mặt các ngài dường như tươi hơn, tươi hơn vì có người đến thăm hỏi. Trao đổi vói các cha, chúng tôi thấy nơi các vị ấy niềm tin mạnh mẽ vào Thiên Chúa, Đấng toàn năng, và dù tuổi già sức yếu nhưng các vị vẫn hằng ngày, hằng ngày cầu nguyện cho mọi người và cho thế giới sớm thoát khỏi đại dịch. Cuối cùng, những món quà yêu thương của cộng đoàn giáo xứ Tân Việt gửi đến quý cha, như tấm lòng biết ơn của người con thảo đối với các ngài. Mong các ngài thiệt khỏe và tràn đầy hồng ân Thiên Chúa cám ơn các cha vì luôn nhớ và cầu nguyện cho chúng con. Xin cùng cầu nguyện và chúc lành cho nhau một năm mới an lành, hạnh phúc và bình an trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Vinh sơn Trần Văn Đẩu ( TGPSG)