1. Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2022: Đức Thánh Cha Phanxicô nói 'thế giới đã chọn con đường của Cain'

Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong một cuộc phỏng vấn được phát sóng vào Thứ Sáu Tuần Thánh rằng thế giới đã “chọn con đường của Cain.”

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình “A Sua immagine”, nghĩa là “Trong hình ảnh của Ngài”, trên kênh Rai 1 của Ý, Đức Giáo Hoàng đã tố cáo các cuộc chiến hiện đang hoành hành trên khắp thế giới.

“Tại thời điểm này ở Âu Châu, cuộc chiến này đang thực sự ảnh hưởng đến chúng ta. Nhưng chúng ta hãy nhìn xa hơn một chút.”

“Thế giới đang có chiến tranh, thế giới đang có chiến tranh! Syria, Yemen, sau đó hãy nghĩ về những người Rohingya bị đuổi ra ngoài, không còn quê hương. Chiến tranh ở khắp mọi nơi. Cuộc diệt chủng ở Rwanda cách đây 25 năm vẫn còn.”

“Bởi vì thế giới đã chọn ⁠— thật khó để nói điều này ⁠— nhưng thế giới đã chọn con đường của Cain và chiến tranh đang bắt đầu những gì Cain đã làm, đó là giết chết em trai của mình.”

Đức Giáo Hoàng thường nhắc đến nhân vật Cain trong Kinh thánh, người đã giết chết em trai Abel của mình, kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2.

Trong cuộc phỏng vấn với “A Sua immagine,” phát sóng vào ngày 15 tháng 4, Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng ngài đã đọc Lời cầu nguyện cùng Tổng Lãnh Thiên Thần Micae mỗi ngày.

“Mỗi ngày, tôi cầu nguyện lời cầu nguyện đó với Tổng Lãnh Thiên Thần Micae vào buổi sáng. Hằng ngày! Lời cầu nguyện ấy có thể giúp tôi chiến thắng ma quỷ,” ngài nói với người phỏng vấn của mình, Lorena Bianchetti.

“Ai đó nghe tôi có thể nói: 'Nhưng, thưa Đức Giáo Hoàng, ngài đã nghiên cứu, ngài là giáo hoàng mà ngài vẫn tin có ma quỷ à?' Vâng, tôi tin có ma quỷ, tôi tin có ma quỷ. Tôi sợ nó, đây là lý do tại sao tôi phải tự bảo vệ cho mình hết sức”.

Trong chương trình đặc biệt Thứ Sáu Tuần Thánh, có tựa đề “Hy vọng khi bị bao vây”, Đức Giáo Hoàng cũng phản ánh về các chủ đề bao gồm bạo lực gia đình, người tị nạn và cuộc Khổ nạn của Chúa Kitô.

“Hôm nay, Thứ Sáu Tuần Thánh, trước mặt Chúa Giêsu bị đóng đinh, hãy để Ngài chạm vào trái tim bạn, để Ngài nói với bạn bằng sự im lặng và bằng nỗi đau của mình”

“Ngài nói với bạn qua những người đang đau khổ trên thế giới: những người bị đói, bị chiến tranh, bị bóc lột như vậy, và tất cả những điều này.”

“Hãy để Chúa Giêsu nói với bạn và xin đừng nói nhưng hãy giữ im lặng. Hãy để Ngài nói với bạn, và xin ân huệ của những giọt nước mắt”.

Sau đó trong cuộc phỏng vấn, Đức Thánh Cha đã phản ánh về đức cậy, Đức Thánh Cha nói rằng “hy vọng không bao giờ làm bạn thất vọng, nhưng nó khiến bạn phải chờ đợi”.

“Hy vọng là quản gia của đời sống Công Giáo, của đời sống Kitô. Đó thực sự là nhân đức khiêm tốn nhất trong các nhân đức.”

Đức Giáo Hoàng có mối quan hệ lâu đời với chương trình “A Sua immagine”. Ngài đã thực hiện một cuộc gọi trực tiếp bất ngờ đến chương trình khi bắt đầu cuộc khủng hoảng coronavirus vào năm 2020.

Ngài cũng đã đề cập đến chương trình này trong những tháng gần đây, trích dẫn chương trình trong các diễn từ trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật vào tháng 10 năm 2021 và trong những dịp khác.

Trong cuộc phỏng vấn, khi được hỏi liệu ngài có cảm thấy cô đơn kể từ khi được bầu vào ngôi Giáo Hoàng năm 2013 hay không.

“Không, Chúa đã tốt với tôi,” ngài trả lời. “Tôi không biết. Nếu có chuyện gì không hay, Ngài đã luôn đặt những người ở đó để giúp tôi. Ngài đã có mặt. Ngài đã rất hào phóng. Có lẽ vì Ngài biết rằng tôi sẽ không thể vượt qua được một mình”.
Source:Catholic News Agency

2. Thứ Sáu Tuần Thánh năm 2022: Đặc sứ của Đức Giáo Hoàng cầu nguyện tại ngôi mộ tập thể ở Ukraine

Ông Matteo Bruni, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh cho biết vị Hồng Y đặc sứ của Đức Giáo Hoàng đã đến Borodianka, một thị trấn cách thủ đô Kyiv khoảng 30 dặm về phía tây bắc.

Đức Hồng Y cho biết trong một thông điệp audio được chia sẻ bởi văn phòng báo chí: “Tôi đang ở đây với Sứ thần Tòa Thánh, chúng tôi đang trở lại Kyiv, từ những nơi khó khăn này đối với mọi người trên thế giới, nơi chúng tôi vẫn còn tìm thấy rất nhiều người chết và ít nhất là một ngôi mộ của 80 người.”

“Cảm ơn Chúa rằng còn có đức tin, và chúng ta đang ở trong Tuần Thánh, Thứ Sáu Tuần Thánh, khi chúng ta có thể hợp nhất với con người của Chúa Giêsu và cùng Ngài thăng thiên trên Thập tự giá, bởi vì sau Thứ Sáu Tuần Thánh sẽ là Chúa Nhật Phục sinh.”

“Và có thể Ngài sẽ giải thích mọi thứ cho chúng ta bằng tình yêu thương của Ngài và thay đổi mọi thứ bên trong chúng ta, nỗi cay đắng và đau khổ này mà chúng ta đã phải gánh chịu trong nhiều ngày qua.”

Đức Hồng Y Krajewski, quan phát chẩn của Đức Giáo Hoàng từ năm 2013, đã thực hiện hai chuyến thăm trước đây đến Ukraine theo lệnh của Đức Thánh Cha Phanxicô.

Trong lần đầu tiên, ngài gặp gỡ các nhà lãnh đạo Công Giáo của đất nước và lần thứ hai, ngài giao xe cấp cứu cho chính quyền ở miền tây Ukraine.

Trong chuyến thăm lần thứ ba, vị Hồng Y 58 tuổi người Ba Lan đã chuyển một chiếc xe cứu thương thứ hai do Đức Thánh Cha Phanxicô tặng đến một bệnh viện tim mạch ở Kyiv.

Một tuần trước chuyến thăm của Đức Hồng Y Krajewski đến Borodianka, Đức Tổng Giám Mục Sviatoslav Shevchuk, nhà lãnh đạo của Giáo Hội Công Giáo Ukraine nghi lễ Đông phương, đã cầu nguyện bên cạnh một ngôi mộ tập thể ở thành phố Bucha vừa được giải phóng.

Nhiều ngày trước đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã giương cao một lá cờ Ukraine tại một buổi tiếp kiến chung mà ngài nói là được đưa đến từ “thành phố tử đạo” Bucha.

Đức Giáo Hoàng nói: “Những tin tức gần đây về cuộc chiến ở Ukraine, thay vì mang lại sự an ủi và hy vọng, lại cho thấy những hành động tàn bạo mới, chẳng hạn như vụ thảm sát ở Bucha, những hành động tàn ác ngày càng khủng khiếp đối với dân thường, phụ nữ và trẻ em không có vũ khí”.

“Họ là những nạn nhân có dòng máu vô tội kêu thấu trời cao và cầu xin sự kết thúc cho cuộc chiến này. Chúng ta hãy làm cho vũ khí im lặng, chúng ta hãy ngừng gieo rắc chết chóc và hủy diệt”.
Source:Catholic News Agency

3. Tại sao Sứ Thần Tòa Thánh ở Kyiv tham gia vào việc chống lại 'tin giả'?

Đầu tháng này, Tòa Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine đã công bố một bài “kiểm tra thực tế” những tuyên bố gần đây về Tòa thánh. Đây có thể là lần đầu tiên trong một loạt bài về chủ đề này.

Sáng kiến này - do Đức Tổng Giám Mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa thánh tại Ukraine đưa ra - đã được Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh chấp thuận. Mục đích của nó là để làm rõ các quan điểm của Tòa thánh đề phòng trường hợp bị thao túng và bác bỏ các “tin tức giả”.

Bài đăng ngày 8 tháng 4 tập trung vào hai điểm. Đầu tiên là làm rõ lập trường của Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, về vấn đề vận chuyển vũ khí cho Ukraine.

Thứ hai là bác bỏ những tuyên bố cho rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin có tài khoản tại Viện Giáo Vụ, gọi tắt là IOR, hay “ngân hàng Vatican”.

Trong một cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh nói: “Tôi tin rằng có quyền tự bảo vệ. Đó là nguyên tắc mà Ukraine cũng đang dùng để chống lại Nga. Cộng đồng quốc tế muốn tránh leo thang, và cho đến nay, không muốn đích thân can thiệp, nhưng tôi thấy rằng nhiều người đang gửi vũ khí. Điều này thật khủng khiếp khi nghĩ đến và có thể gây ra một sự leo thang không thể kiểm soát được. Tuy nhiên, nguyên tắc phòng vệ chính đáng vẫn được duy trì”.

Những lời của Hồng Y được hiểu là một phán quyết tiêu cực về việc gửi vũ khí để giúp Ukraine chống lại lực lượng Nga. Điều này đã tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi ở một số nước Âu Châu vốn coi quan điểm của Tòa thánh là quá thuận lợi đối với Nga.

Đó là cách giải thích không chính xác về lời nói của Đức Hồng Y Parolin. Trên tất cả, nó là một diễn giải chính trị. Tòa thánh không giữ lèo lái, cũng như không tìm cách can dự vào các quyết định của các quốc gia khác. Ngược lại, mục tiêu của Tòa Thánh là trở thành một bên thứ ba, một tác nhân quốc tế đáng tin cậy. Điều này cũng là do Vatican sẵn sàng làm trung gian hòa giải trong cuộc xung đột, như Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy đã yêu cầu nhiều lần.

Trong bài đăng kiểm tra thực tế của mình, Sứ thần Tòa Thánh ở Kyiv đã mời độc giả nghiên cứu nguyên văn những lời của Đức Hồng Y Parolin, được công bố bằng tiếng Ý và được xuất bản lần đầu tiên bởi ACI Stampa.

Đức Tổng Giám Mục nói: “Trong cuộc phỏng vấn, ba điều riêng biệt được đề cập, cũng được phân cách bằng những dấu chấm câu.”

Đầu tiên là “theo những gì thần học Công Giáo công nhận, mọi quốc gia, và trong trường hợp này là Ukraine, đều có quyền tự vệ.” Thứ hai, rằng “chúng tôi thấy rằng cộng đồng quốc tế không muốn tham gia trực tiếp vào cuộc chiến, nhưng một số quốc gia đã gửi vũ khí của họ”. Thứ ba và cuối cùng, “một thực tế khác là nguy cơ diễn biến của tình hình sẽ gây ra sự leo thang thậm chí nghiêm trọng hơn, với những hậu quả không thể tưởng tượng được.”

Do đó, theo lời của Hồng Y Parolin, không có phán xét nào, thậm chí không ẩn ý, về quyết định cung cấp vũ khí cho Ukraine.

Sứ thần cũng bác bỏ các tuyên bố công khai ám chỉ rằng Tổng thống Putin giữ tiền của mình trong “ngân hàng Vatican”.

“Sai”, sứ thần viết. “Viện Giáo Vụ chỉ quản lý các tài khoản được giữ dưới danh nghĩa của các cá nhân và pháp nhân có liên hệ với Giáo Hội Công Giáo hoặc với Tòa thánh (chẳng hạn như các đại sứ quán được Tòa thánh công nhận) chứ không bao giờ quản lý các tài khoản của người nước ngoài hoặc chính phủ nước ngoài.”

Cuộc chiến ở Ukraine suy cho cùng cũng là cuộc chiến về thông tin, và thường thì lập trường của Tòa thánh được sử dụng để hợp pháp hóa các quan điểm nhất định với cái giá của những người khác.

Trong khi đó, chính sách ngoại giao của Giáo hoàng vẫn là một: cổ vũ hòa bình và đối thoại. Tòa Thánh không đứng về phía các quốc gia riêng biệt, cũng như không ảnh hưởng đến các quyết định chính trị của họ. Nhưng Tòa Thánh cam kết đưa ra những quyết định đầy cảm hứng giúp thúc đẩy sự phát triển toàn diện của con người.
Source:Catholic News Agency