(EWTN News/CNA) ĐGH Phanxicô đã so sánh hành động ân sủng với sự phát triển của hạt giống được trồng trong vườn, rằng Thiên Chúa thường làm việc trong những cách khôn lường và gây ngạc nhiên, nhưng luôn mang lại hoa trái và vì thế điều quan trọng là luôn tín thác và đừng bao giờ ngã lòng.

Trong bài huấn dụ trong buổi đọc kinh Truyền Tin vào Chúa Nhật, ngày 17 tháng Sáu, ĐGH nói rằng nếu chúng ta nhìn lại lịch sử, dường như là thế giới này đang “đi ngược chiều với chương trình của Cha trên Trời, Đấng ao ước công bình, tình anh em và hòa bình cho tất cả con cái của Ngài.”

ĐGH nói rằng “Người Công Giáo được mời gọi để sống những thời gian này “như là thời kỳ thử thách, hy vọng và thức tỉnh chờ đợi mùa gặt.”

Điểm qua bài dụ ngôn nói về hạt giống trong Tin Mừng hôm nay của Thánh Máccô, ĐGH Phanxicô giải thích rằng cả trong quá khứ và hôm nay đây, Nước Thiên Chúa “lớn lên trong thế giới này trong một cách nhiệm mầu và gây ngạc nhiên, khơi dậy sức mạnh tiềm ẩn của hạt giống nhỏ bé và sức sinh động chiến thắng của nó.”

“Trong những biến cố đau thương của cá nhân và xã hội đôi khi dường như đánh dấu sự đắm chìm của niềm hy vọng, chúng ta phải duy trì tin tưởng và trong hành động xem ra yếu mềm nhưng đầy quyền năng của Thiên Chúa.”

Chính vì điều này, trong những lúc đen tối và khó khăn “chúng ta không được chán nản ngã lòng, nhưng duy trì gắn bó chặt vào sự trung tín của Thiên Chúa và sự hiện diện của Ngài sẽ luôn cứu độ… Hãy nhớ rằng: Thiên Chúa luôn cứu độ, người là Đấng Cứu Độ”

ĐGH Phanxicô đã nhấn mạnh đến hai dụ ngôn mà Chúa Giê-su đã nói với các tông đồ trong bài Tin Mừng hôm nay, dụ ngôn đầu nói về hạt giống được reo vãi và nó tự mọc lên, cao điểm là lúc thu hoạch của vụ mùa.

Bài dụ ngôn thứ hai nói về hạt cải, nó là hạt nhỏ nhất nhưng khi phát triển thì lại thành một bụi cây lớn nhất.

Ý của bài dụ ngôn thứ nhất là qua việc rao giảng và hành động của Chúa Giê-su, “Nước Thiên Chúa đã được loan báo, ngài đã gieo vãi vào trong cánh đồng của thế giới này và giống như hạt giống, nó tự mọc lên và phát triển, nhờ sức mạnh riêng của nó và theo các tiêu chuẩn mà con người không hiểu được.”

Sự mọc lên và phát triển ấy trong lịch sử không lệ thuộc vào việc làm của con người, nhưng nó “biểu lộ qua quyền lực và sự tốt lành của Thiên Chúa.”

Nói về dụ ngôn hạt cải, ĐGH nói rằng làm thế nào một hạt nhỏ khi lớn lên lại thành một cây lớn nhất ở trong vườn là “sự phát triển khôn lường, gây ngạc nhiên”.

ĐGH nói rằng “thật không dễ cho chúng ta đi vào nguyên tắc khôn lường này của Thiên Chúa và chấp nhận nó trong cuộc đời của chúng ta.” Ngài giải thích rằng Thiên Chúa khuyến khích mỗi người chúng ta có “một thái độ của đức tin vượt qua những dự án của chúng ta, những tính toán của chúng ta, những tiên liệu của chúng ta.”

ĐGH nói rằng đây là lời mời gọi chúng ta mở lòng với sự quảng đại lớn lao hơn cho các kế hoạch của Thiên Chúa trên bình diện cá nhân và công đoàn.Trong mỗi cộng đoàn phải đặc biệt để ý đến “những cơ hội nhỏ và lớn của điều thiện mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, cho phép chúng ta được tham gia vào các năng động của tình yêu, đón nhận và thương xót đối với mọi người.”

Tính chất đích thực sứ mạng của Giáo Hội không được đánh giá bằng “sự thành công hay hài lòng với những kết quả, nhưng bằng sự tiến bước với lòng can đảm tín thác và khiêm nhường giao phó cho Thiên Chúa.”

“Chính việc ý thức là công cụ nhỏ bé và yếu kém trong bàn tay của Thiên Chúa và với ân sủng của Người, chúng ta có thể hoàn thành những công việc lớn lao, làm cho Nước Chúa mau đến, nước của công lý, hòa bình và niềm vui trong Chúa Thánh Thần. Xin Đức Trinh Nữ Maria giúp những người Công Giáo biết hướng về Chúa và biết cộng tác trong việc phát triển Vương Quốc Thiên Chúa “trong lòng người và trong dòng lịch sử.”

Sau khi hướng dẫn khách hành hương đọc kinh kính Mẹ Maria theo truyền thống, ĐGH Phanxicô kêu gọi cầu nguyện cho đất nước Yemen nơi mà chiến tranh đang leo thang gần thành phố cảng Hydaydah. Nếu cảng này bị đóng cửa thì thực phẩm và các cứu trợ khác sẽ không thể đến được cho hàng ngàn người đang phải đối diện với cảnh đói khát trong nước, làm tăng tình hình nhân đạo vốn đã thảm khốc tại đây.

ĐGH đã kêu gọi cộng đồng thế giới thay cho Yemen, yêu cầu những cuộc thương thảo có lương tâm để tránh làm cho tình hình nhân đạo tồi tệ hơn. Sau đó ngài cùng mọi người đọc một kính Kính Mừng.

Cuối cùng ngài đã khởi đồng “Tuần Lễ Hành Động Toàn Cầu” là một phần trong sáng kiến Chia Sẻ Hành Trình của hội bác ái giáo hoàng quốc tế Caritas, kêu gọi các chính phủ chấp nhận bản tóm tắt của Liên Hiệp Quốc về di dân và tị nạn để “tiến tới một thỏa thuận bảo đảm sự trợ giúp và bảo vệ bất cứ ai bị bắt buộc phải rời bỏ nhà riêng của họ.”


Source: EWTN News Pope Francis: God workds in mysterious ways - trust him