VATICAN, 10 Sept (AFP) - Nhật báo Osservatore Romano trong ngày thứ bảy vừa qua có bài nói về ngày tưởng niệm năm thứ ba ngày 11 tháng 9 đã so sánh những cuộc khủng bố như một bóng đen ghê rợn đang lớn dần bao trùm toàn thể nhân loại.”

“Ngày 11 tháng 9 năm 2001 như một bóng đen ghê rợn kéo dài trong lịch sử và làm cho đen tối thế giới nhân loại. Trong đáy vực thẳm tâm hồn của con người những con quỷ dử khốn nạn đang nhảy ra ngoài trong vòng ba năm qua gieo rắc chết chóc và tàn phá khắp nơi: từ Bali đến Madrid, từ Beslan đến Bagdad, những kẻ vô tội luôn là mục tiêu của những cuộc tập kích độc ác.” tờ báo rên xiết khi kể lại những dòng này.

“Điều quan trọng trong chiến lược hèn nhát của bọn khủng bố là làm lan rộng sự kinh hoàng sợ hãi bằng cách giết hại đến cả những người thiện nguyện đến giúp đỡ đồng loại.” Tờ báo cũng nhắc đến ông Sergio Vieira de Mello, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, đã bị giết trong một cuộc tập kích ở Bagdad vào tháng 8 năm 2003, và hai bạn trẻ trong nhóm hoà bình nhận đạo “Một nhịp cầu cho Bagdad” cũng đã bị giết trong ngày thứ ba tuần qua tại Iraq.

Tờ báo Osservatore Romana kết luận bằng một thông điệp nói về sức mạnh của hy vọng, của đối thoại và lời kêu gọi tha thiết là “vượt qua những trở ngại bất công đang làm cho cuộc những tranh chấp trở nên nặng nề căng thẳng.”