BAGHDAD, 09/08/04 - Một tuần sau khi nhà thờ bị đặt bom, hôm qua các giáo hữu Kitô Giáo đã trở lại ngôi nhà thờ cũ để dự lễ ngày Chúa Nhật.

Tại tất cả các nhà thờ ở Iraq số người đến dự lễ đều bị giảm bớt, nhất là tại những nhà thờ tuần trước bị đặt bom làm cho 11 người chết 50 người bi thương.

Tại một nhà thờ Công Giáo ở Baghdad, thánh lễ đã được cử hành tài phòng họp vì nhà thờ đang được sửa chữa sau vụ bom nổ.

Cha Raphael Kutaimi nói với phóng viên hãng thông tấn Reuters rằng: Không như trước đây, số người đến tham dự thánh lễ Chúa Nhật hôm nay bị giảm. Ngài nhận xét là các kẻ khủng bố đã cố gắng làm cho người Kitô Giáo hoảng sợ để họ không đến nhà thờ và dĩ nhiên hành động khủng bố đã ảnh hưởng đến chúng tôi.

Các vị lãnh đạo Kitô Giáo cho biết họ nhất quyết không sợ sệt trước dã tâm của những kẻ khủng bố là muốn đuổi người Kitô Giáo khỏi Iraq. Dân số Kitô Giáo ở Iraq chiếm 3% nhưng có một lịch sử gắn bó lâu dài với Giáo Hội Kitô Giáo và với văn hóa Iraq ngay từ thế kỷ thứ nhất sau Công Nguyên.